Cuộc điện thoại “vạ miệng”

(PLO) - Một vài lời qua lại trên điện thoại kết hợp với một chút cồn trong máu cũng có thể khiến bạn bè hùng hổ đâm chém nhau chẳng thương tiếc. Để rồi người thì suýt mất mạng, người thì chìm trong tù tội… 
  Bị cáo Tống Huy Khánh lặng lẽ nghe tuyên án
Bị cáo Tống Huy Khánh lặng lẽ nghe tuyên án
Cuộc thoại không đúng lúc 
Tống Huy Khánh (SN 1984) bước xuống khỏi xe chở phạm với khuôn mặt tuấn tú khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi y đang bị truy tố với tội danh “Giết người”. Và càng bất ngờ hơn khi người đầu tiên vẫy đón Khánh lại chính là Tạ Đăng Huy (SN 1993), bị hại trong phiên xử đó.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng gần trưa một ngày đầu hạ, Khánh đang ngồi uống bia ở chợ Văn Điển (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì Tạ Đăng Huy gọi điện cho Khánh nói về chuyện Khánh không được đập phá quán bạn của Huy. 
Lời qua tiếng lại vài câu, Khánh bỏ bữa cỗ để hẹn Huy ra khu vực cầu Văn Điển (thuộc thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) để “giải quyết mâu thuẫn”.
Trên đường đến điểm hẹn, Khánh tạt vào quầy bán thịt lợn gần đó giả vờ mua thịt hòng lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở để lấy 2 con dao (dao chọc tiết lợn) rồi lẳng lặng bỏ đi. 
Tới nơi, Khánh không thấy Huy, gọi điện thì lại nhận được điểm hẹn khác như khiến hơi men trong máu bốc lên phừng phừng.
Hơi men dẫn lối (?!)
Tại điểm hẹn mới, Khánh vừa đến nơi cũng là lúc Huy được một người bạn chở đến. Sẵn chai rượu trên tay, Huy lớn tiếng buông lời thách thức: “Ông hẹn tôi ra đây làm gì? Ông làm gì thì làm đi?”.
Chẳng chịu kém, ngay lập tức Khánh rút dao dắt sau lưng đâm 1 nhát vào ngực Huy. Bị đâm bất ngờ, Huy lảo đảo được một đoạn thì gục xuống. Về phần Khánh, sau khi đâm Huy, Khánh bỏ về và bị Công an huyện Thanh Trì bắt ngay sau đó.
Tại bản kết luận giám định pháp y, vết đâm trên ngực phải khiến Tạ Đăng Huy tổn hại 44 % sức khỏe. Mặc dù vậy, xét về nguyên nhân đều là lỗi của đôi bên, đặc biệt là bị hại.
“Là do bị hại đã có những lời nói thiếu tôn trọng với anh Khánh trước nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này”
   “Là do bị hại đã có những lời nói thiếu tôn trọng với anh Khánh trước nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này”
“Là do bị hại đã có những lời nói thiếu tôn trọng với anh Khánh trước nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Hơn nữa, giờ sức khoẻ tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều, gia đình anh Khánh cũng đã bồi thường và thăm hỏi nên mong Hội đồng xét xử giảm án cho anh” – Huy nhận lỗi trước toà.
Phút “vạ miệng” và hậu quả đáng tiếc
Có lẽ chuyện sẽ “chẳng ra nông nỗi này” nếu Huy không “cợt nhả” đúng lúc Khánh không vui. 
“Huy gọi cho bị cáo chuyện phá phách quán của bạn Huy và còn doạ đốt nhà bị cáo (?!) khiến bị cáo mất kiểm soát…” – Khánh khai. 
Quả thật, một câu bông đùa tưởng chừng vui vẻ, vô hại mà không đúng lúc cũng có thể gây ra những chuyện chẳng thể ngờ, chủ toạ Đặng Thị Thanh Huyền cho biết: “Đây là một phiên xử đầy đáng tiếc! Chỉ vì phút nóng giận nông nổi với mấy câu vạ miệng, đùa cợt mà lại thành chửi nhau rồi lại gây ra hậu quả không đáng có.” 
Nhưng cũng khó trách khi bản tính hai bên đều chẳng mấy điềm đạm. Ngay khi hẹn Khánh, Huy cũng đã “thủ” sẵn chai rượu theo với lý do “để tự vệ và đề phòng xảy ra xô xát”. Hay Khánh khi mới nghe đến “hẹn nói chuyện” cũng đã kiếm cho mình hung khí là 2 con dao mang theo đi gặp em: “Tại lúc ấy cũng uống 3 4 cốc bia to nên bị cáo không phân biệt Huy đùa hay hay thật…”, Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử nhận định việc xảy ra cũng có một phần lỗi của người bị hại, do hai bên không làm chủ được bản thân nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Xét thấy thân nhân bị cáo tốt cũng như sự thành khẩn của bị cáo trước toà và lời xin giảm án của bị hại, tòa tuyên Tống Huy Khánh 12 năm tù về tội “Giết người”.
Dõi theo Khánh tra tay vào còng, lầm lũi lê từng bước theo nhóm cảnh sát bảo vệ lên xe chở phạm, bà Hoà (mẹ Khánh) thẫn thờ thở dài: “Hơn 30 tuổi, cuộc đời chưa có gì. Mười năm nữa về, nửa đời còn lại có kịp không?”./.

Đọc thêm