Cuộc không kích sau vụ đánh bom kép tại Kabul nhằm sai mục tiêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhân viên cứu trợ chứ không phải thành viên của lực lượng Daesh, bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chết người của Hoa Kỳ tại Kabul trước khi kết thúc cuộc sơ tán của quân đội, kết quả điều tra của New Yorrk Time vừa công bố cho biết.
Hiện trường sau vụ không kích của quân đội Mỹ được cho là "tiêu diệt một kẻ ném bom của Daesh" ở gần sân bay Kabul. Ảnh: Pars Today
Hiện trường sau vụ không kích của quân đội Mỹ được cho là "tiêu diệt một kẻ ném bom của Daesh" ở gần sân bay Kabul. Ảnh: Pars Today

Theo lời khai và cảnh quay mới được công bố, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà các quan chức quân đội Mỹ cho biết đã giết chết một kẻ ném bom Daesh ở Kabul vào cuối tháng trước, dường như đã nhắm nhầm người, làm một nhân viên cứu trợ Afghanistan vô tội cùng với các thành viên trong gia đình anh ta thiệt mạng.

Một báo cáo của New York Times đã làm dấy lên nghi ngờ về các sự kiện xung quanh vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/8 tại Kabul mà các quan chức Mỹ cho biết nhằm vào một phương tiện mà bằng chứng cho thấy có mang bom, gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với quân đội Mỹ tại sân bay Kabul.

Cuộc điều tra của tờ New York Times về bằng chứng video, cùng với các cuộc phỏng vấn với hơn một chục đồng nghiệp và thành viên gia đình của người lái xe ở Kabul, đã tiết lộ rằng người lái xe, được xác định trong báo cáo là Zemari Ahmadi, là một nhân viên lâu năm cho Nutrition and Education International (NEI) - một nhóm viện trợ có trụ sở tại California (Mỹ) và trong số hàng nghìn người Afghanistan đã nộp đơn xin tái định cư ở Hoa Kỳ, người thân cho biết.

Một phân tích về nguồn cấp dữ liệu video cho thấy rằng trước khi xảy ra vụ tấn công, Ahmadi và một đồng nghiệp dường như đang chất những thùng nước vào xe, thứ mà các quan chức quân đội Mỹ tin rằng vào thời điểm đó có thể là chất nổ nhằm mục đích vận chuyển đến sân bay Kabul.

Các quan chức quân đội cho biết họ không biết danh tính của người lái xe, nhưng cho rằng anh ta đáng ngờ vì cách họ diễn giải các hoạt động của anh ta vào ngày hôm đó, nói rằng anh ta có thể đã đến thăm một ngôi nhà an toàn của Daesh ngoài việc chất những thứ mà họ cho là chất nổ vào cốp xe của anh ta.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng chuyến đi của Ahmadi trước cuộc không kích thực sự liên quan đến việc đưa đón đồng nghiệp đến và đi làm. Sáng đó, sếp của Ahmadi gọi điện từ văn phòng vào khoảng 8:45 và yêu cầu anh ta lấy máy tính xách tay của mình.

“Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy (Ahmadi) có còn ở nhà không, và anh ấy nói có”, Giám đốc quốc gia của NEI nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn tại Văn phòng NEI’s Kabul. Giống như các đồng nghiệp còn lại của Ahmadi, anh ta yêu cầu được giấu tên vì có mối quan hệ với một công ty Mỹ ở Afghanistan.

Các nhà báo Afghanistan chụp ảnh một chiếc xe bị phá hủy bên trong một ngôi nhà sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 29/8/2021. Ảnh: AP

Các nhà báo Afghanistan chụp ảnh một chiếc xe bị phá hủy bên trong một ngôi nhà sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 29/8/2021. Ảnh: AP

Người thân cũng xác nhận rằng Ahmadi đi làm vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó trên chiếc xe Corolla 1996 màu trắng đăng ký của Công ty, khởi hành từ nhà của anh ta cách sân bay vài km về phía tây.

Ahmadi và 9 thành viên trong gia đình, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái, xảy ra một ngày trước khi chuyến bay sơ tán cuối cùng khởi hành từ sân bay Kabul, anh trai Romal Ahmadi nói với New York Times.

Quân đội Mỹ cho đến nay chỉ thừa nhận có 3 dân thường thương vong.

Lầu Năm Góc ban đầu cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái này là một nhiệm vụ thành công nhằm ngăn chặn một vụ đánh bom khác nhằm vào sân bay Kabul, sau khi một vụ tấn công nghi là liều chết của người Daesh đã giết chết 13 quân nhân Mỹ và ít nhất 169 người Afghanistan ba ngày trước đó.

Sau đó, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết: “Các thủ tục đã được tuân thủ một cách chính xác và đó là một cuộc không kích chính đáng. Tuy nhiên, cuộc điều tra của New York Times cho biết không có bằng chứng về vụ nổ thứ hai, vốn được quan chức quân đội Mỹ tuyên bố là do chiếc xe mục tiêu có thuốc nổ.

Một ngày sau vụ tấn công sân bay ngày 26/8, quân đội Mỹ cho biết họ đã giết hai nhà lập kế hoạch Daesh bị tình nghi ở miền đông Afghanistan thông qua cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - mặc dù Nhà Trắng từ chối tiết lộ danh tính của họ.

Hai ngày sau, Ahmadi và các thành viên trong gia đình bị giết ở Kabul trong một vụ không kích được cho là nhằm vào kẻ tấn công của Daesh gần sân bay Kabul.