Cứu sống bệnh nhân đang được 'đưa về nhà lo hậu sự'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Nam hôn mê sâu, đang trên đường “đưa về nhà lo hậu sự”, bất ngờ có dấu hiệu cử động tay chân nên được đưa vào bệnh viện và cứu sống.

Ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa cứu sống người đàn ông bị nhồi máu cơ tim, hôn mê sâu.

Theo đó, bệnh nhân N.H.K. (47 tuổi, trú tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhân được hội chẩn, báo động đỏ và xác định nhồi máu cơ tim, các bác sĩ đã can thiệp tim mạch, chụp động mạch vành, tái thông đoạn động mạch vành bị tắc (là nhánh động mạch liên thất trước).

Sau quá trình chữa trị, bệnh nhân dần hồi tỉnh, tự thở, được duy trì thuốc vận mạch liều thấp và hồi sức tại Phòng Hồi sức Khoa tim mạch. Trải qua 5 ngày nằm theo dõi, chiều 3/11, bệnh nhân được xuất viện để điều trị ngoại trú.

Theo người nhà ông K., trước đó, ông này đang ăn, có uống ít rượu bia tại nhà ở TP. HCM thì bị đau ngực và đưa vào bệnh viện. Sau một thời gian hồi sức tim phổi, bệnh tiên lượng nặng nên bệnh viện khuyên gia đình đưa về quê để lo hậu sự.

Trên đường về, gần đến nhà, thấy ông K. có dấu hiệu vận động tay chân trở lại nên gia đình quyết định đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

BS.CK2 Nguyễn Lương Quang - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, ngưng tuần hoàn hô hấp (ngưng tim ngưng thở) trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong trên 95%.

“Bệnh nhân này là một ca rất hy hữu khi được tuyến trên hồi sức tim phổi rồi di chuyển quãng đường gần 1000 km từ TP. HCM về Quảng Nam mà vẫn được cứu sống”, BS Quang nói.

Đọc thêm