Đã giết nạn nhân còn gọi cho người nhà đòi... tiền chuộc

(PLO) - Một cuộc điện thoại gọi đến số mát của anh Tuấn đòi 700 triệu để chuộc vợ. Nhưng chỉ một ngày sau, anh Tuấn đã phát hiện thi thể vợ mình bị sát hại dã man.
Mẹ chồng khóc ngất trước cái chết của con dâu
Khoảng 19h ngày 10/11 anh Hoàng Minh Tuấn (49 tuổi, ngụ buôn Bu Dar, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) trên đường từ huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) trở về nhà thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Vợ mày đang nằm trong tay bọn tao. Nếu muốn vợ trở về thì chuẩn bị 700 triệu tiền chuộc. Mày mà báo công an thì sẽ không nhận được xác vợ đâu. Tao cho mày thời gian một ngày để chuẩn bị, tao sẽ gọi lại”. 
Chưa kịp hiểu chuyện gì, gần 1 ngày sau xác chị Phạm Thị Thắm (40 tuổi, vợ anh Tuấn, chủ đại lý thu mua nông sản Tuấn Thắm) được phát hiện đã bị sát hại một cách dã man tại khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia.
Nhắn tin đòi chuộc 700 triệu
Theo người nhà nạn nhân cho biết: Vào khoảng 15h ngày 10/11 chị Thắm nhận được điện thoại của người dân gọi đến nhà để bán khoai lang với số lượng lớn. Như thường lệ, chị Thắm lấy xe máy hiệu Sirius đi coi hàng rồi sau đó không thấy trở về, gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. 
Cháu Hoàng Thị Quỳnh Như (17 tuổi, con gái nạn nhân) cho biết: “Trước lúc mẹ đi, có nói mẹ xuống nhà người dân nào đó con nghe không rõ để mua khoai lang. Mẹ dặn khi nào bố về thì cho xe vào chở hàng giúp mẹ, nhưng đợi mãi không thấy mẹ về”.  
Cùng lúc đó, chồng chị Thắm trên xe ô tô đi giao hàng từ huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở về nhà thì nhận được tin nhắn từ số điện lạ như đã nói ở trên.
Anh Tuấn nghi ngờ tin nhắn chọc ghẹo của ai đó nên móc điện thoại gọi cho vợ thì không liên lạc được. Anh tiếp tục gọi điện thoại về nhà, được biết vợ ra khỏi nhà từ chiều chưa thấy trở về. Lúc này mới lo lắng vợ bị bắt cóc thật, anh tức tốc về nhà chuẩn bị tiền, chờ các đối tượng gọi lại, đồng thời bí mật báo cho công an xã Quảng Trực xin được trợ giúp. 
Để cho bọn bắt cóc yên tâm, anh Tuấn nhắn tin lại: “Mấy anh đừng làm gì vợ em, cho em gặp vợ em để em hỏi cất tiền ở đâu”, nhưng không thấy trả lời. 
 Hiện trường dẫn vào nơi vứt xác nạn nhân
Sợ có chuyện không hay xảy ra với vợ, anh gọi lại nhưng số điện thoại đã tắt nguồn. Trời mỗi lúc một tối, tin tức về chị Thắm vẫn bặt vô âm tín. 
Kẻ tống tiền “chê” tiền, vàng 
Một công an viên xã Quảng Trực xác nhận, sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, công an xã đã bí mật xác minh thông tin, cắt cử lực lượng ở bên anh Tuấn chờ nhóm bắt cóc gọi lại, báo cáo lên công an huyện Tuy Đức xin ý kiến chỉ đạo. 
Mọi phương án đang được triển khai, bất ngờ đến khoảng 13h30’ ngày 11/11, một tổ tuần tra của bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn xã Quảng Trực bất ngờ phát hiện một xe máy Sirius dựng trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, cách UBND xã Quảng Trực khoảng 10km. Thông tin được báo về địa phương. 
Công an cùng chồng nạn nhân tức tốc xuống hiện trường. Chiếc xe máy được nhận dạng chính là xe chị Thắm đã đi trước đó. Lần theo dấu vết để lại, công an phát hiện xác chị Thắm với nhiều vết dao đâm, giấu trong bụi cây cách vị trí chiếc xe máy khoảng 3km trong khu vực đường ven biên giới vắng vẻ. 
 Anh Hoàng Minh Tuấn: “Tôi không ngờ hung thủ lại ra tay sát hại vợ tôi một cách chóng vánh như vậy?”
Theo một nguồn tin của Xa lộ Pháp luật, tại hiện trường, kiểm tra chiếc xe máy, lực lượng chức năng phát hiện một số tiền, vàng, nữ trang để trong cốp xe vẫn còn nguyên vẹn. Trong túi xách, gia đình nạn nhân cho rằng chỉ mất một cuốn sổ ghi số lượng thu mua nông sản hằng ngày và một chiếc điện thoại.  
Hiện trường bất thường, cùng diễn biến rất kỳ lạ của vụ án khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao hung thủ bắt cóc nạn nhân rồi ra giá tiền chuộc, thời hạn trong một ngày, nhưng chưa hết thời hạn đã ra tay sát hại dã man? 
Tại sao hung thủ chỉ gửi tin nhắn tống tiền một lần rồi khóa máy? Nếu hung thủ cần tiền thì tại sao toàn bộ tài sản của nạn nhân không bị lấy đi, mà chỉ lấy cuốn sổ ghi nợ? Phải chăng hung thủ là một con nợ của chị Thắm, sát hại chủ nợ nhằm mục đích xóa nợ?
Ông Trần Mạnh Hùng, Phó công an xã Quảng Trực cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về việc chị Thắm bị bắt cóc tống tiền, ngay trong đêm, công an xã xác minh và báo cáo cấp trên. Khi phát hiện ra manh mối chiếc xe, chúng tôi đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tìm nạn nhân. Vì nơi đây là khu vực biên giới rất hoang vu, không có người qua lại nên rất khó có nhân chứng”. 
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông ráo riết điều tra, truy tìm hung thủ. 

Đọc thêm