Đã tìm thấy thi thể phi công trong buồng lái tiêm kích Su-22

(PLO) - Sau 12 ngày gặp nạn cùng đồng đội tại vùng biển Phú Quý (Bình Thuận), trung tá Lê Văn Nghĩa được tìm thấy cách vị trí rơi chừng 100 mét. Bộ Quốc phòng tiếp tục tìm kiếm phi công Nguyễn Anh Tú. 
Lực lượng tìm kiếm vẫn túc trực ngoài vùng biển Su-22 gặp nạn. Ảnh: Hoàng Trường
Lực lượng tìm kiếm vẫn túc trực ngoài vùng biển Su-22 gặp nạn. Ảnh: Hoàng Trường
Sáng 29/4, Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, một trong hai phi công lái biên đội tiêm kích Su -22 rơi xuống biển hôm 16/4. Thi thể trung tá Nghĩa được tàu biên phòng đưa vào bờ ngay sau đó.
"Lực lượng tìm kiếm phát hiện thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 cách tây nam Hòn Đá Bé 3,9 km, chiều 28/4. Khi trục vớt lên, phi công Nghĩa mắc kẹt trong buồng lái", một lãnh đạo Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, nói.
Trao đổi với VnExpress, trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tìm kiếm đến khi nào thấy phi công còn mất tích và các mảnh vỡ cuối cùng của 2 chiếc máy bay.
Trước đó, biên đội 2 máy bay Su-22 cất cánh từ sân bay Phan Rang (Ninh Thuận) ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý đã mất liên lạc lúc 11h35 ngày 16/4. Khu vực mất mục tiêu ở Bắc đảo Phú Quý khoảng 10-20 km. Trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), Phó trung đoàn trưởng trung đoàn 937, Sư đoàn 370, lái máy bay số hiệu 5857 và đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển máy bay 5863. Vùng biển hai tiêm kích gặp nạn có độ sâu khoảng 32 mét.
Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa có hơn 1.000 giờ bay. Ông không chỉ là sĩ quan chỉ huy mà còn là thầy dạy của nhiều thế hệ phi công trẻ Su 22M4 của Trung đoàn./.

Đọc thêm