Đàm Vĩnh Hưng mong thức dậy trả hết nợ ngân hàng…

Đàm Vĩnh Hưng tự nhận thuộc “giới tính thứ tư”, tiêu tiền vung trời, ôm lòng phục thù những kẻ trót khinh Hưng thủa nghèo khó… Và rồi có lúc thú nhận mình bất hạnh, chỉ mong một sáng mai thức dậy trả hết nợ ngân hàng…


Người ta có thể gọi Mr Đàm (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) bằng những cái tên rất trái ngược “ông hoàng” và “con quỷ” của nhạc Việt. Một sự nghiệp ca hát rực rỡ, một khả năng tự PR "siêu đẳng" đã sinh ra “người khổng lồ Đàm Vĩnh Hưng”.

Giới truyền thông ý thức được rằng “showbiz Việt chịu một thiệt thòi lớn nếu không khai thác ca sĩ họ Đàm”. Ở anh, năng lượng giống như không giới hạn. “Khi Đàm Vĩnh Hưng bước ra sân khấu, sân khấu khác hẳn”. “Mê hoặc và khuynh đảo khán phòng, anh ấy đúng là “quỷ”!”.

Nhưng, “người khổng lồ” vẫn thường nhận mình hư hỏng “có mối tình lâu năm, có mối tình vài tháng, có mối tình một tuần, có mối tình ba ngày, có mối tình… một đêm và có cả những mối tình… một tiếng rồi đi”, tự nhận thuộc “giới tính thứ tư”, tiêu tiền vung trời, ôm lòng phục thù những kẻ trót khinh Hưng thủa nghèo khó… Và rồi có lúc thú nhận mình bất hạnh, chỉ mong một sáng mai thức dậy trả hết nợ ngân hàng…

Mr Đàm có năng lượng tràn trề cho thời trang, cho bạn bè, tình yêu, những cuộc phỏng vấn, dạ tiệc đẳng cấp, hoạt động từ thiện và cả những xìcăngđan ầm ĩ.

Bước sang tuổi 40, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tung hoành ở vị trí đỉnh. Người hâm mộ không hề có ý định rời mắt khỏi anh, muốn khám phá một số phận khác thường với những thái cực. 

 “Giọng ca khàn không đối thủ” tiếp tục nổi loạn với những tâm sự và quyết định gây sốc. Anh hứa sẽ còn sốc, sexy, hot trong vòng 20 năm nữa. Những người say mê sự nổi loạn hứa sẽ ở lại để chứng kiến thần tượng thực hiện giấc mơ trở thành “huyền thoại của nhạc Việt”.

Theo Người đẹp Việt Nam

Đọc thêm