Dằn mặt kẻ trộm, cán bộ thôn thành sát thủ

(PLO) - TAND TP.Hà Nội vừa đưa ra xét xử các bị cáo Phí Văn Nhác (SN 1954), Từ Văn Khẩn (SN 1971) cùng trú tại thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất và bị cáo Nguyễn Văn Thảo (SN 1965 trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) về tội “giết người” theo Điều 93, Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Nhàn cư vi bất thiện
Khoảng 15h ngày 26/11/2012, Nguyễn Công Tân (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Đinh Công Danh (SN 1993), Đinh Văn Thắng (SN 1995) đều trú tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội đi hỏi tiền nhưng không được. 
Không hỏi được tiền, túi cũng rỗng không, cả nhóm rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán để lấy tiền tiêu xài. Tân hỏi: “Có chỗ nào lấy đồ kiếm tiền uống nước không”, Thắng trả lời: “Có, lên chỗ em làm”. 
Khi đi, Tân mang theo một con dao nhọn dài 60cm, cán dao bằng tuýp sắt (Tân nhặt được trên đường đi làm về qua đoạn đê Đông La, huyện Hoài Đức). Sau khi đặt điện thoại đổ xăng, cả bọn đi ra Đại lộ Thăng Long hướng về Thạch Thất. 
Tại đây, chúng đã thực hiện vụ trộm với gia đình anh Nguyễn Duy Minh (SN 1970,  ở xã Đồng Trúc) nơi Thắng từng làm thuê hệ thống điện nước. 
Nhưng khi  cả bọn vừa vào nhà thì anh Phí Văn Nhác là người trông coi và quản lý tài sản nhà anh Minh về đến nơi. Phát hiện có người lạ trong nhà, đoán là kẻ trộm nên Nhác đã hô hoán người dân xung quanh để bắt. Nhóm trộm lập tức bỏ chạy ra phía sau nhà,  ra Đại lộ Thăng Long. 
Truy đuổi kẻ trộm, anh Nhác cùng với anh Phí Văn Xuyện (SN 1960) đuổi tới ngôi nhà bỏ hoang phát hiện có hai chiếc xe máy ở đó. Anh Xuyện gọi điện thoại cho Trưởng Công an xã Đặng Quang Thiện báo có kẻ trộm. Anh Nhác gọi cho Nguyễn Văn Thảo (thợ xây nhà anh Minh). 
Nhận được điện, Trưởng Công an xã Đặng Quang Thiện báo anh em công an viên rồi nhanh chóng đi một mình xuống hiện trường. Khi đi anh Thiện mang theo đèn pin, khoá số 8, súng bắn đạn hơi cay. 
Khi tới hiện thường, Đặng Quang Thiện đi ra khu vực ruộng sắn phía sau ngôi nhà hoang, soi đèn pin tìm kiếm đối tượng và bắn súng chỉ thiên. Đúng lúc này, Đinh Công Danh "lững thững" đi bộ vào chỗ để xe máy thì Nhác phát hiện hô hoán: “Anh Thiện, anh Xuyện, nó đây rồi”. 
Thấy Danh đứng gần hai chiếc xe máy, Thiện hỏi nhiều lần nhưng đối tượng không nói gì, soi đèn pin thì phát hiện có mũi dao nhọn hở dưới yên xe máy. Thiện nghi vấn là đối tượng trộm cắp nên khóa tay lại, Danh vùng vẫy và bị trượt chân ngã xuống.
Lúc này ông Nhác đá 2 phát vào người đối tượng rồi đi ra ngoài đón Thảo và Nguyễn Văn Khẩn là trưởng thôn cũng đến. Thấy đối tượng nằm trên sân, Khẩn cũng đá vào mặt, Thảo cũng đá 2 cái vào mạng sườn, một lúc sau thì nạn nhân tử vong.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tân, Thắng, Thanh thành khẩn khai báo, tuy nhiên các đối tượng chưa lấy được tài sản nên chỉ bị xử phạt hành chính. Về phía Đặng Quang Thiện được xác định trong lúc làm nhiệm vụ, khi đối tượng bị một số người lao vào đánh đã kịp thời can ngăn nên chỉ bị kiểm điểm để rút kinh nghiệm…
Tại phiên tòa, bị cáo Phí Văn Nhác, Nguyễn Văn Thảo, Từ Văn Khẩn đã thành khẩn khai báo, đồng thời cho rằng chỉ là đánh cảnh cáo chứ không cố ý.... 
Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án và các bên liên quan, xét thấy các bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, phía bị hại cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phí Văn Nhác 10 năm tù, Nguyễn Văn Thảo 9 năm 6 tháng tù, Từ Văn Khẩn 8 năm 6 tháng tù về tội "giết người".  

Đọc thêm