Đánh thức bản lĩnh

Phía sau bức ảnh trên trang bìa tờ báo Xuân 2013 này là một câu chuyện về bản lĩnh. Những ngày mùa đông lạnh kỷ lục trước Tết Quý Tỵ 2013, nhiệt độ vùng núi Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai xuống thấp đến 6 độ C, lũ trẻ xã vùng cao Chế Cu Nha vẫn ngày ngày vượt núi đến trường. Quãng đường đến con chữ thăm thẳm hàng chục km vượt nhiều ngọn núi, leo nhiều con dốc, những đứa trẻ sương sớm bảng lảng đã xách cặp lồng cơm đến trường, khi núi rừng bảng lảng sương đêm mới xách cặp lồng cơm về tới nhà. Vẫn không vắng một buổi học, vẫn nụ cười tỏa sáng khoảnh khắc nghỉ chân lưng chừng đèo… Bản lĩnh bắt đầu bằng những điều bình dị như thế.

Mùa Xuân đã đến bên thềm nhà với rơi rớt một vài trăn trở của năm cũ. Tình hình kinh tế bộc lộ nhiều khó khăn thách thức, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng càng là một nhu cầu bức thiết, những giá trị đạo đức truyền thống càng cần được phát huy… Bản lĩnh vượt khó lúc này càng có ý nghĩa hơn lúc nào hết.

Báo Pháp luật Việt Nam Xuân Quý Tỵ 2013

Phía sau bức ảnh trên trang bìa tờ báo Xuân 2013 này là một câu chuyện về bản lĩnh. Những ngày mùa đông lạnh kỷ lục trước Tết Quý Tỵ 2013, nhiệt độ vùng núi Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai xuống thấp đến 6 độ C, lũ trẻ xã vùng cao Chế Cu Nha vẫn ngày ngày vượt núi đến trường. Quãng đường đến con chữ thăm thẳm hàng chục km vượt nhiều ngọn núi, leo nhiều con dốc, những đứa trẻ sương sớm bảng lảng đã xách cặp lồng cơm đến trường, khi núi rừng bảng lảng sương đêm mới xách cặp lồng cơm về tới nhà. Vẫn không vắng một buổi học, vẫn nụ cười tỏa sáng khoảnh khắc nghỉ chân lưng chừng đèo… Bản lĩnh bắt đầu bằng những điều bình dị như thế. 

Bản lĩnh không chỉ có ý nghĩa là có năng lực và tự tin; không lùi bước trước khó khăn thử thách; mà còn là dám chịu trách nhiệm; dám tự tu sửa mình. Trong Khổng học, có một mệnh đề rất đặc sắc “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, lại cũng có câu “Quân tử tu thân, sửa đức tiến nghiệp”. Bản lĩnh trước hết gắn bó với mỗi cá nhân; sâu xa rộng lớn hơn còn là cội nguồn quyết định sự tồn vong của mỗi dân tộc, sự tiến bộ hay lạc hậu của mỗi quốc gia, sự thịnh suy của thời cuộc…

Hãy cứ nhìn từ mỗi gia đình - tế bào của xã hội, thật hạnh phúc cho mái ấm có một người chồng bản lĩnh, biết sửa mình, tránh xa tệ nạn; có một người vợ biết âu lo trước đồng tiền không chính đáng mà chồng mang về, biết răn dạy con, biết kính trọng “tứ thân phụ mẫu”... Gia đình ấy tất sẽ chồng thuận vợ hòa, tử hiếu tôn hiền, góp cho làng nước những công bộc trung hiếu vẹn toàn, có tình có nghĩa.

Nhìn rộng ra, bản lĩnh tu chỉnh, sửa đổi cũng là nhu cầu, là trách nhiệm, là việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, quốc gia, dân tộc. Quốc gia lấy luật pháp làm chuẩn mực hành xử và cũng cần liên tục gia tăng bản lĩnh. Hiến pháp 1992 đang được lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện sửa đổi là nằm trong mục tiêu ấy, đảm bảo cho hệ thống luật pháp được chặt chẽ mà linh hoạt, vừa chi tiết vừa bao quát, không chỉ mực thước mà còn tương thích với đời sống hiện đại. Những đề án tái cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu hệ thống ngân hàng, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước, giảm thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm cán bộ, công chức…là những nhiệm vụ, yêu cầu của công cuộc đổi mới, thể hiện quyết tâm quốc gia tự lực tự cường, cố gắng vươn lên không ngưng nghỉ.

Đảng Cộng sản Việt Nam, một lần nữa thể hiện bản lĩnh, tính đoàn kết chiến đấu cao độ cũng thông qua một sinh hoạt đặc biệt “phê bình và tự phê bình”. Từ Trung ương đến địa phương, từ những Đảng viên lão thành tới những Đảng viên trẻ, tất cả cùng ngồi lại nói cho nhau nghe về những việc được và chưa được, những ưu khuyết điểm của nhau.

Điều khiến toàn dân vui mừng, dư luận quốc tế khâm phục nhất chính là bản lĩnh chân thành, cầu thị và kết quả đạt được của những người Cộng sản Việt Nam. Không ai che giấu khuyết điểm, thậm chí thẳng thắn nhận lỗi, nhận trách nhiệm. Càng không ai “mượn gió bẻ măng”, mà chỉ một mục đích giúp nhau cải sửa, tiến bộ. Để rồi, ai cũng nhận thấy mình đang tốt – xấu, ưu - nhược thế nào mà tự tin, dũng cảm hơn. Để rồi, lan tỏa một tình đồng chí đồng đội thân ái, chan hòa, thấu hiểu và cùng nhau tỏa sáng.

Để rồi, bừng lên cả một sức sống mới, một nhiệt huyết cách mạng mới trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; dẫu cho thế giới ngoài kia đang cuồn cuộn những diễn biến khó lường, sừng sững những chướng ngại về kinh tế - xã hội; tiềm ẩn những nguy cơ thách thức. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là đại nghiệp của dân tộc, nhân dân và Đảng ta. Đại nghiệp ấy như gốc cây lớn dần nhờ bản lĩnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hàng ngày chăm chỉ vun bón, kiên nhẫn bắt sâu, nhổ cỏ, hết lòng ngăn gió che mưa. Triệu người một ý chí, Đảng với dân đồng lòng, đại nghiệp ấy tất thành một ngày không xa.

TS. Đào Văn Hội - Tổng Biên tập

Đọc thêm