'Đau đầu' bởi trường mở cửa, con không được ăn bán trú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học trở lại.

Theo công văn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 21/2.

Thời gian học một buổi trong ngày (như các bậc học khác), chưa được tổ chức bán trú khi học trực tiếp. Riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc Hà Nội không tổ chức bán trú cho học sinh. Chị Trần Mai Anh (Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ, nhà chị cả hai vợ chồng đều đi làm.

Khó khăn lớn nhất là nhà chị Minh có 1 cháu học sáng, một cháu học chiều nên rất khó để đưa đón cũng như trông con. “Vợ chồng đều làm công ty ngoài, cách trường con học phải 7, 8 cây số, việc đi lại không thuận tiện. Đưa các con đi học xong tôi cũng bị muộn thời gian làm việc thì bị Công ty phạt tiền. Con đi học trực tiếp chắc bố mẹ lại phải nghỉ việc", chị Mai Anh than vãn.

Không chỉ gia đình chị Minh mà rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình trạng tương tự khi không biết phải sắp xếp đưa đón con thế nào?

Anh Trần Bách Sơn (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình có hai con nhỏ, cậu lớn học lớp 10, em gái học lớp 6. Thời gian học trực tuyến vừa qua, hai anh em ngồi nhà bảo ban nhau, anh chị đỡ việc đưa đón con. "Mấy hôm nữa anh học sáng, em học chiều thì cũng khá căng mà gia đình chưa biết phải làm thế nào. Tôi rất mong nhà trường tổ chức bán trú”, anh Sơn giãi bày.

Không biết bố trí đón con như thế nào cũng là chia sẻ của chị Lê Trà My (quận Hà Đông). Hai vợ chồng chị đều làm công ty ở Hưng Yên cách nhà 25 km. “Vì nhà quá xa và có thời gian nghỉ trưa ít ỏi, chỉ từ 11h30 đến 13h nên tôi thường mang cơm đi làm, nghỉ trưa tại cơ quan. Nhưng nếu con học một buổi, sau giờ làm buổi sáng tôi sẽ phải về trường đón con, đưa con về nhà và vội vã trở lại cơ quan để kịp giờ làm, không đủ thời gian ăn uống chứ chưa nói đến nghỉ ngơi. Con tôi cũng phải ở lại trường chờ mẹ khoảng hai tiếng sau khi tan học,” chị Trà My nhẩm tính.

Có thể thấy, thời gian này, đa số các gia đình phải đau đầu tìm cách xoay xở để đáp ứng với lịch học mới của con. Nhiều nhà sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà vì cha mẹ bận rộn với công việc.

Việc chăm sóc, phân chia người đưa đón con mỗi ngày sẽ là một thách thức lớn cho các bậc phụ huynh nếu tình trạng học nửa buổi còn kéo dài trong thời gian tới. Bên cạnh nỗi lo dịch bệnh, nhiều phụ huynh cũng mong muốn các nhà trường sớm tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại để gia đình có thể yên tâm làm việc.

Đọc thêm