Đẩy bạn vào tù sau cuộc trả thù vô nghĩa

(PLO) - Tưởng bạn dàn cảnh để đánh mình, Tiến nghĩ kế trả thù để rồi y tự tay "chôn vùi" tuổi thanh xuân của bạn 2 người bạn sau song sắt nhà tù và một người dưới nấm mồ lạnh lẽo.
Các bị cáo (từ trái qua): Tiến, Trong, Hải và Thiện
Các bị cáo (từ trái qua): Tiến, Trong, Hải và Thiện
Kéo bạn đi trả thù vì nghi bị “chơi đểu”
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đặng Minh Tiến (SN 1992, ngụ xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) trở về địa phương tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Thời gian đầu, Tiến xin vào làm việc cho một công trình xây dựng tại khu vục Hòn Nghê (thuộc xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang). Do công việc bấp bênh, thu nhập thấp, Tiến nghỉ việc chờ tìm cơ hội khác. Rảnh rỗi, không có việc gì làm nên thanh niên này rủ bạn bè đi nhậu nhẹt, giải khuây cho đỡ buồn chán.
Khoảng 9h ngày 18/9/2013, Tiến tập hợp một số bạn bè của mình gồm: Bảo, Trần Quốc Khải và một thanh niên tên Hoàng nhậu nhẹt. Trong khi ăn uống, nghe câu nói khích của Bảo bàn bên cạnh, Tiến “nóng mặt” khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.
Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, Tiến gặp 1 nhóm thanh niên, trong đó có Khải ngoài đường. Thấy Tiến, Khải cùng cả nhóm dừng lại nói chuyện. Đúng lúc đó, hai chiếc xe máy chở 2-3 thanh niên đi tới bất ngờ rút mã tấu và gậy gộc lao vào đánh Tiến. Tiến vội vã tháo chạy về nhà trọ bằng xe máy còn Khải và nhóm bạn tiếp tục đi nhậu thịt chó.
Tiến cho rằng Khải đã dàn cảnh để nhóm thanh niên “dằn mặt mình” bởi Khải và Bảo vốn là bạn thân thiết lâu năm. Nghĩ vậy nên Tiến đã gọi Phạm Văn Trong (SN 1992), Phạm Văn Hải (SN 1992) và Đinh Văn Thiện (SN 1996) cùng trú tại xã Ninh Lộc và  đi tìm Khải để “rửa hận”. 
Khi cả nhóm vừa đi đến đường Nguyễn Xiển, đoạn trước trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang thì gặp Khải đi nhậu về. Vừa gặp Khải, Tiến đã lớn giọng: “Sao mày kêu tụi nó uýnh tao?”. Khải trả lời: “Không! Tao đâu biết gì đâu”. Vừa dứt lời, Khải đã bị Tiến rút dao nhọn đâm một nhát vào bụng. 
Quá sợ hãi, Khải bỏ chạy thì bị Tiến đuổi theo đâm liên tiếp 2 nhát nữa vào lưng và vai. Bị đâm bất ngờ và chí mạng, Khải nhịn đau, ôm vết thương chảy máu bỏ chạy thì bị Trong xông đến đá ngã xuống đường. Khải chạy được một đoạn thì gục ngã. Chưa hả cơn giận, Tiến còn lao tới ném một hòn đá vào người nạn nhân. Lúc này, có hai sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang đi tới nên Tiến cùng đồng bọn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường còn Khải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Biết tin Khải tử vong, Tiến bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. Còn Trong và Hải đến cơ quan công an đầu thú ngay sáng hôm sau.
Trả giá vì phút nông nổi
Trong phiên xét xử vừa Tiến và đồng bọn vừa qua, trước vành móng ngựa, bố của nạn nhân bức xúc: “Từ ngày xảy ra vụ án đến nay, gia đình Tiến không hề đến thăm hỏi, động viên, thậm chí thắp một nén nhang cho bàn thờ cháu. Dù biết bọn trẻ hiếu thắng, bồng bột nhưng nỗi đau thì không ai có thể gánh thay vợ chồng tôi được. Tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy căn cứ theo pháp luật mà định tội. Gia đình tôi chỉ cần các bị cáo bồi thường tiền mai táng phí cho cháu, còn không lấy thêm khoản tiền nào khác, kể cả tổn thất tinh thần”. 
Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trong và Hải, từ 10 – 12 năm tù. Riêng bị cáo Thiện thời điểm phạm tội, Thiện mới 17 tuổi nhưng bị đề nghị xử phạt ở mức án 7 – 9 năm tù. Bởi Thiện là người chở Tiến đi gây án và bỏ trốn khỏi hiện trường rồi thản nhiên về nhà.  
Được biết, gia đình Tiến có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Tiến quanh năm đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi các con ăn học. Trong lúc chờ nghị án, mẹ Tiến đến bên gia đình nạn nhân cầu xin sự tha thứ…
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến 20 năm tù giam do từng tham gia quân đội, lại được khen thưởng khi lập thành tích rèn luyện, phấn đấu trên thao trường... Hải và Trong cùng nhận mức án 9 năm tù. Đối với bị cáo Thiện, do chưa đủ tuổi vị thành niên nên bị cáo này lãnh án 7 năm tù giam./.

Đọc thêm