Để ngõ vắng lại xôn xao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP HCM những ngày cuối tháng 10/2021, nhịp sống bình thường mới đã dần trở lại. Đường phố tấp nập người xe. Công nhân lại lên ca. Tiểu thương lại bán buôn chợ búa. Hàng quán mở cửa. Những quán nhậu ở một số khu vực lại tưng bừng khi đường phố lên đèn.
Cả nước đã vì Sài Gòn, đã hướng về Sài Gòn
Cả nước đã vì Sài Gòn, đã hướng về Sài Gòn

Phản ánh về nhịp sống của đô thị lớn nhất cả nước, người Sài Gòn bấy lâu nay vẫn nhắc đến ca khúc “Ngõ vắng xôn xao” của nhạc sĩ Trần Quang Huy: “Chiều ngõ vắng xôn xao/Có thêm bầy bé gái/Cùng nhảy dây khoe áo/ Dâng hoa ngập hồn tôi”. Sau cơn đại dịch tang thương trăm năm có một, ngõ vắng nay đã lại dần xôn xao. Nếu có khác thì chỉ là những người quen gặp lại, trước tiên sẽ hỏi ai còn ai mất sau những ngày “cơn bão COVID-19” tràn qua và đã chích ngừa hai mũi hay chưa.

Sài Gòn đã hồi sinh. Những ngày giông bão vừa qua, nếu không có sự chi viện giúp sức chung tay của cả nước thì TP sẽ đi đâu về đâu? Nhưng cả nước đã vì Sài Gòn, đã hướng về Sài Gòn, đã nhường vắc xin cho tâm dịch, đã dốc sức chi viện cho “tiền tuyến” chống dịch.

Tất nhiên “cuộc chiến” cũng cho thấy sức chịu đựng ghê gớm của người Sài Gòn. Và cuộc chiến nào cũng có những mất mát, đau thương, khi hơn 16 ngàn người Sài Gòn đã không vượt qua nổi những cơn ngạt thở vì con virus độc ác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, TP đã trải qua những thời khắc hết sức cam go, khốc liệt, những đau thương, mất mát lớn.

Nhưng như Trung tướng Ngô Minh Tiến (Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, kiêm Phó Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống dịch Bộ Quốc phòng tại phía Nam) nhận định, như các nước văn minh, có điều kiện kinh tế hơn chúng ta rất nhiều, cũng phải mất 6-9 tháng mới kiểm soát được. Chúng ta thì mất hơn 3 tháng. Nói cách khác, chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến chưa từng có tiền lệ này.

Sài Gòn đã hồi sinh. Những trang mạng xã hội lại tràn ngập hình ảnh những người háo hức với những kế hoạch đi ăn chơi, chưng diện, nhậu nhẹt, mua sắm, yêu đương. Hàng quán một số khu vực được cho phép lại ồn ào những tiếng cụng ly.

Còn ở các bệnh viện dã chiến, những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế cặm cụi tháo dỡ phương tiện máy móc, hối hả thu dọn cho kịp giờ trở về theo lệnh điều động. Có những người nghe tiếng Sài Gòn phồn hoa đã lâu, lần đầu đến Sài Gòn nhưng không kịp có một chuyến tham quan Sài Gòn đúng nghĩa.

Trong dòng người Sài Gòn hối hả những ngày hồi sinh, ít ai biết tối 28/10, đoàn công tác của BCĐ chống dịch Bộ Quốc phòng tại phía Nam cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội rời khỏi TP sau 3 tháng hỗ trợ TP chống dịch. Giờ tạm biệt lặng lẽ, những người chiến sĩ chỉ day dứt lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.

“Với một TP 13 triệu dân, chúng tôi chỉ có một điều băn khoăn cuối cùng là có những xóm nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà giai đoạn đầu quân đội chưa kịp đến, chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân và chưa giảm hết được khó khăn cho họ”, một vị tướng bày tỏ.

Tại cuộc gặp với Bộ Y tế ở Hà Nội mới đây, Bí thư TP HCM đã nhắc đến vấn đề mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia khi TP vẫn còn thiếu sót với một số đoàn cán bộ chi viện. Thiết nghĩ khi đã sống qua những ngày tháng đau thương, khi tiền muôn bạc vạn, vật chất vô số chỉ là phù du, sự quan tâm sẻ chia tình cảm mới là quan trọng; đã sống qua những ngày “chỉ cần còn thở được đã là hạnh phúc” thì trăn trở trên của Bí thư Nên là điều mỗi người dân TP cần biết, suy ngẫm.

Đọc thêm