“Đêm tối rực rỡ!” gây xúc động với câu chuyện bạo hành gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù gặp sự cố kỹ thuật trong buổi công chiếu, nhưng “Đêm tối rực rỡ!” của đạo diễn Aaron Toronto vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ câu chuyện đầy ám ảnh và thông điệp sâu sắc.

Sự kiện ra mắt phim “Đêm tối rực rỡ!” diễn ra tối 5/4 tại TP HCM có sự tham dự của đầy đủ dàn diễn viên là Kiến An, Phương Dung, Diễm Phương, Vũ Xuân Trang và Kim B. Bên cạnh những bạn bè trong nghề của đạo diễn Aaron Toronto như đạo diễn Lê Thanh Sơn, Trịnh Đình Lê Minh…, buổi chiếu còn thu hút nhiều nghệ sĩ Việt tới ủng hộ phim như Châu Bùi, Thảo Tâm, Oanh Kiều, Lâm Vissay, Hạnh Thúy, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi, ca sĩ Kyo York…

Trong ngày ra mắt đứa con tinh thần của mình, đạo diễn người Mỹ và Nhã Uyên - người vợ, người đồng nghiệp đi cùng anh trong suốt dự án không giấu nổi sự xúc động. Cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này trong suốt 4 năm qua, và dành nhiều lời tri ân cho cả ê-kíp đã đồng hành cùng mình để tạo nên bộ phim đầu tay.

Dàn diễn viên phim “Đêm tối rực rỡ!”.

Dàn diễn viên phim “Đêm tối rực rỡ!”.

Sau buổi chiếu, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ câu chuyện đầy ám ảnh và thông điệp sâu sắc. Bộ phim khiến khán giả ngỡ ngàng bởi chất đời trong từng bối cảnh, từng nhân vật - đặc biệt hơn khi nó được tái hiện bởi một đạo diễn nước ngoài. Trên cả, chủ đề bạo hành gia đình và những hệ lụy tâm lý từ vấn nạn này được phim khai thác đến tận cùng, với những bi kịch được đẩy lên đến đỉnh điểm khiến người xem như bị bóp nghẹt trong nỗi đau của nhân vật.

Nhã Uyên - nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên chính cho biết cô mong bộ phim có thể phần nào góp tiếng nói đấu tranh cho những nạn nhân bị bạo hành, đồng thời thay đổi nhận thức của xã hội về vấn nạn nhức nhối này.

Vợ chồng đạo diễn Aaron Toronto - Nhã Uyên xin lỗi khách mời vì sự cố kỹ thuật trong buổi công chiếu.

Vợ chồng đạo diễn Aaron Toronto - Nhã Uyên xin lỗi khách mời vì sự cố kỹ thuật trong buổi công chiếu.

Vì một số lỗi kỹ thuật, bản phim được trình chiếu trong buổi ra mắt chưa thực sự hoàn thiện về màu sắc. Sau buổi chiếu, đạo diễn Aaron Toronto gửi lời xin lỗi tới các khách mời vì trải nghiệm chưa trọn vẹn này. Tuy nhiên anh mong rằng câu chuyện của phim vẫn chạm được tới cảm xúc và trái tim khán giả, để góp một tiếng nói tích cực, một sự chia sẻ đến nỗi đau và hoàn cảnh của những người đã và đang trải qua bạo hành gia đình.

“Đêm tối rực rỡ!” sẽ có những suất chiếu sớm đầu tiên từ 18h ngày 7/4, sau đó chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 8/4.

Đọc thêm