Đi bắn chim, thanh niên 25 tuổi hỏng 'của quý'

Nam thanh niên chống báng súng tự chế xuống thân cây để đứng dậy đi về, không ngờ, báng bị trượt, đập xuống đất, súng “cướp cò”, đạn găm vào khu vực “của quý”...

Thông tin ban đầu, ngày 27/4, anh T.V.P (sinh năm 1994, trú tại thôn Nặm Tốc, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) vào rừng săn bắn.

Cuối buổi chiều, sau khi ngồi nghỉ trên thân cây gỗ đổ, anh P chống báng súng xuống thân cây để đứng lên đi về nhưng báng trượt, súng cướp cò, đạn chì găm vào khu vực háng anh P.

Bị thương, anh P cố gắng về nhưng được nửa đường thì không đi được nữa, phải gọi điện thoại cho gia đình vào rừng đón.

Anh P được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, nhưng vết thương quá nặng nên người nhà tiếp tục chuyển anh xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Bảo toàn được tính mạng, nhưng bộ phận sinh dục của anh P không còn nguyên vẹn, bác sỹ buộc phải cắt tinh hoàn bên trái bệnh nhân.

Anh P đã ra viện nhưng trong người vẫn còn khoảng 10 viên chì.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, anh P mua khẩu súng tự chế trên của 1 người ở xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

"Công an huyện Bạch Thông đã thu giữ khẩu súng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời, chỉ đạo các đội công tác tiếp tục tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ và giao nộp các loại súng tự chế để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra", Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.

Đọc thêm