Dịp Rằm tháng 7 người dân phố vàng mã Hà Nội 'chỉ muốn khóc'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Như mọi năm vào những ngày Rằm Tháng 7, tôi bán được vài triệu, giờ ngồi đây nói thật nước mắt cứ chực trào ra. COVID-19 khiến chúng tôi khổ quá, chỉ muốn khóc thôi”, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội) bộc bạch.
Con phố Hàng Mã sầm uất hàng ngày mùa dịch này trở nên "đìu hiu, vắng lặng". Ảnh: Mỵ Châu
Con phố Hàng Mã sầm uất hàng ngày mùa dịch này trở nên "đìu hiu, vắng lặng". Ảnh: Mỵ Châu

Khác xa mọi năm, con phố Hàng Mã, nơi được coi như "thủ phủ" đồ hàng mã nội đô Hà Nội năm nay trầm lặng, im ắng gần như tuyệt đối dịp Rằm tháng 7.

Trước khi Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do dịch tái phát lần thứ 4 thì ngày nào con phố này cũng đông đúc người qua lại, tấp nập buôn bán. Bất cứ người Hà thành nào có ý định mua sắm cho cúng lễ hay đi dạo sẽ nhớ ngay đến nơi đây.

Nhưng từ giữa tháng 7/2021, đặc biệt là những ngày gần đây, theo chia sẻ của một số tiểu thương ở Hàng Mã, chỉ còn lác đác khách quen ở gần gọi điện thoại đặt mua vàng mã về cúng Rằm, số lượng rất ít, nhờ tiểu thương ship kèm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tính từ thời bố mẹ bà Yến (58 tuổi, ở phố Hàng Mã) thì gia đình bà Yến đã có gần 100 năm buôn bán ở con phố này. Nhà có 6 người, chồng bà Yến bị tai biến không có khả năng làm việc nên dù tuổi đã cao nhưng bà Yến lại là trụ cột lo kinh tế, cả nhà sống nhờ cửa hàng này.

Bà Yến cho biết, nghề này tính theo thời vụ. Trong một năm thì 6 tháng đầu coi như "ngồi chơi xơi nước", buôn bán qua loa, đến tháng 7 này mới là "tháng kiếm ăn".

Bà Yến ngồi lặng lẽ một góc. Ảnh: Mỵ Châu

Bà Yến ngồi lặng lẽ một góc. Ảnh: Mỵ Châu

“Như mọi năm vào những ngày Rằm Tháng 7, tôi bán được vài triệu, giờ ngồi đây nói thật nước mắt cứ chực trào ra. Bệnh tật chả ai muốn, mình phải nghỉ bán vì sức khỏe gia đình, vì cộng đồng là đúng nhưng COVID-19 khiến chúng tôi khổ quá, chỉ muốn khóc thôi. Tình hình này thì năm nay dễ “chết đói” rồi", bà Yến than.

Gia đình bà Yến đông người, không có tiền tích lũy đề phòng lúc khó khăn, thời gian này phải cắt giảm đủ mọi thứ chi tiêu, cuộc sống cũng vì thế mà chật vật hơn. Thế nhưng vợ chồng bà và con cháu vẫn luôn chấp hành tốt quy định, không vì hoàn cảnh mà làm sai.

“Mong chính quyền địa phường hỗ trợ thêm, cưu mang người dân đang gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh phức tạp như chúng tôi”, bà Yến nghẹn giọng.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường lực lượng cho địa bàn Phường Hàng Mã, thường xuyên nhắc nhở bà con, tiểu thương không được tự ý mở cửa, bán hàng trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Mỵ Châu

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường lực lượng cho địa bàn Phường Hàng Mã, thường xuyên nhắc nhở bà con, tiểu thương không được tự ý mở cửa, bán hàng trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Mỵ Châu

Những ngày giãn cách, bà Nguyễn Sinh Mai, cũng sinh sống và kinh doanh trên phố Hàng Mã, vài lần đeo khẩu trang bước ra trước nhà đứng. Bà Mai tâm sự: “Nhà nhỏ, lại bày biện nhiều đồ bán hàng, thời tiết oi bức, ngột ngạt, nên thi thoảng tôi cũng mở hé cửa chút để lấy không khí và cho thoáng thôi. Dịch bệnh không buôn bán được, cả gia đình 4 người trông vào lương hưu của 2 vợ chồng nên chi tiêu không thoải mái, không dám dùng điều hòa để tiết kiệm điện".

Mặc dù "mùa COVID" không bán được hàng, nhưng bà Mai vẫn lạc quan: “Nói thật năm nay không có khách ra đường mua sắm đồ hàng mã nhưng tôi cũng hiểu, dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống, kinh tế cả nước, riêng gì mình. Do đó cũng suy từ bản thân ra thôi, ai chẳng có ông bà tổ tiên nhưng thành tâm là được rồi. Quan trọng nhất vẫn là vì cộng đồng, nếu không dịch bệnh bao giờ mới kết thúc. Mình và mọi người cùng chấp hành tốt quy định phòng chống dịch thì sẽ sớm hết giãn cách, buôn bán bình thường lại thì lại có thu nhập tốt thôi”.

Lác đác người qua lại. Ảnh: Mỵ Châu

Lác đác người qua lại. Ảnh: Mỵ Châu

Bà Mai cùng chồng suy nghĩ rằng, giờ cố "lách quy định" lén lút bán hàng lãi chẳng được bao nhiêu nhưng bị phát hiện, bị phạt lại mất nhiều tiền hơn nên gia đình bà xác định chấp hành đúng quy định phòng chống dịch.

“Trong những ngày dịch bệnh như thế này, tôi cũng mong bà con chấp hành theo đúng Chỉ thị 16, thực hiện theo thông điệp 5K, mong Nhà nước xem xét hỗ trợ giảm bớt tiền thuế cho những tiểu thương như chúng tôi trong đợt dịch này. Những người như chúng tôi tại thời điểm này chỉ mong đủ ăn, không dám đòi hỏi nhiều. Ngồi ở nhà đọc tin tức về ca bệnh, số người chết xót lòng vô cùng. Chỉ mong dịch bệnh sớm kết thúc thật nhanh, để cuộc sống được bình ổn trở lại”, bà Mai nói.

Dịp Rằm thàng 7 này, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường lực lượng cho địa bàn phường Hàng Mã, thường xuyên nhắc nhở bà con, tiểu thương không được tự ý mở cửa, bán hàng trong thời gian giãn cách xã hội.

Đọc thêm