Doanh nhân Trung Quốc đẩy vợ mang bầu xuống vách đá nghi để chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc bị tình nghi cố ý giết người vợ đang mang thai bằng cách đẩy cô ra khỏi một vách đá.
Thai phụ may mắn thoát chết sau cú ngã.
Thai phụ may mắn thoát chết sau cú ngã.

Tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, người phụ nữ tên Wang Nan và em bé trong bụng đã sống sót sau cú ngã 34m từ trên vách đá xuống dưới và đang trong quá trình hồi phục ở Bệnh viện Nakhasit Prasong.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ở Công viên Quốc gia Pha Taem phía đông bắc Thái Lan ban đầu được coi là một tai nạn. 

Tuy nhiên, cô Wang, hiện mang thai ở tháng thứ 4, sau khi tỉnh dậy đã khai báo với cảnh sát rằng đó là một vụ cố ý.

Người chồng tên Yu Xiaodong đã bị bắt giữ sau khi tòa án ở tỉnh Ubon Ratchathani phê chuẩn việc bắt giữ anh ta.

Cảnh sát trưởng địa phương Charnchai Innara cho hay, cặp vợ chồng nói trên đến từ tỉnh Giang Tô. Họ đã sống ở Bangkok từ năm 2016 và điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ngày 9/6, theo lời đề nghị của người chồng, 2 người này đã đến Công viên Quốc gia Pha Taem để ngắm mặt trời mọc.

Cùng ngày, Yu khai báo với cảnh sát rằng anh ta đã mất liên lạc với vợ. Cảnh sát sau đó phát hiện cô Wang bị rơi từ vách núi xuống, đâm vào một bụi cây và rơi xuống một tảng đá. Cô bị gãy nhiều xương nhưng may mắn sống sót. 

Theo điều tra của cảnh sát, Yu đang mang một khoản nợ lớn. Anh này muốn cô Wang - xuất thân từ một gia đình khá giả và đứng tên tất cả tài sản của cặp vợ chồng – trả hết nợ cho nhưng cô Wang chỉ đồng ý trả một nửa số tiền.

Cảnh sát sau khi điều tra cũng khởi tố Yu về cáo buộc đe dọa giết vợ nếu cô tố cáo việc này với cảnh sát sau khi thấy cô không chết.

Đọc thêm