Đoạt mạng anh xe ôm tốt bụng, gã cuồng ghen nhận án tử

Nạn nhân là một người đàn ông tốt bụng làm nghề chở xe ôm, thấy gã côn đồ đâm vợ hắn ta, anh liền xông vào can ngăn, không ngờ bị gã chồng điên cuồng đoạt mạng.

Nạn nhân là một người đàn ông tốt bụng làm nghề chở xe ôm, thấy gã côn đồ đâm vợ hắn ta, anh liền xông vào can ngăn, không ngờ bị gã chồng điên cuồng đoạt mạng.

Hôn nhân đoản mệnh

Bị cáo Đỗ Huy Dũng (SN 1989, trú ở tổ 2, phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) kết hôn với Dương Thị Huệ (SN 1990) vào năm 2010. Cuộc hôn nhân của họ đến từ mối nhân duyên tình cờ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Chuyện là vào năm 2009, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thấy Dũng đẹp trai, có vẻ hiền lành tử tế nên một người đồng đội cũ đã “làm mối” cho cô em họ ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Cuối năm đó hai người đã nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu vợ chồng Dũng sống cùng gia đình chồng ở TP.Bắc Giang, tại đây, con trai đầu lòng của họ đã ra đời trong niềm hân hoan của cả nhà. Sau khi con cứng cáp, thấy cuộc sống ở quê nhà tù túng nên vợ chồng Dũng dắt díu xuống Hà Nội thuê nhà sống tự lập.

Bị cáo Đỗ Huy Dũng
Bị cáo Đỗ Huy Dũng

Họ thuê một căn phòng trọ chật chội, đắt đỏ ở phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội). Tại chốn phồn hoa, Dũng đi học sửa chữa điện thoại ở chỗ anh rể làm việc, còn Huệ thì đi làm ở quán bia. Công việc ở quán bia đương nhiên là phức tạp, nhiều cám dỗ, nhất là với cô gái trẻ đẹp đang độ “gái một con trông mòn con mắt” mơn mởn xuân thì như Huệ.

Dũng biết điều đó nhưng vì tin tưởng vợ, và cũng vì gánh nặng áo cơm nên đành phải để Huệ đi làm.

Thế nhưng, thật bất ngờ, một lần Dũng tình cờ nhận được tin nhắn rất “mùi mẫn” của vợ gửi cho một người đàn ông khác, nhưng “lạc” vào số điện thoại của anh ta.

Trong đầu đã có sẵn hoài nghi về công việc của vợ, nay có tin nhắn làm bằng chứng khiến Dũng càng chắc chắn vợ đã ngoại tình. Mâu thuẫn giữa vợ chồng Dũng vì thế mà nảy sinh ngày càng trầm trọng.

Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, đoạt mạng người vô tội

Không thể sống mãi cảnh tạm bợ, nghèo khó, vợ chồng lại "chiến tranh lạnh" khiến cuộc sống ngột ngạt, tù túng nên giữa tháng 3/2012, chị Huệ bí mật mang con ra thuê nhà ở riêng và cắt đứt liên lạc với chồng.

Dũng tìm mọi cách tiếp cận, nài nỉ vợ quay về, nhưng đều không có kết quả. Vẫn rắp tâm gặp vợ để hàn gắn gia đình, thực chất là không thể để cô vợ trẻ đẹp có hy vọng rộng đường đi cặp bồ nên Dũng bèn nghĩ ra cách hoang báo với công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) về việc Huệ đã ăn trộm xe máy của anh ta, rồi bỏ đi.

Và theo lịch hẹn làm việc, chiều 22/6/2012, cả Dũng và Huệ đều phải có mặt ở trụ sở công an để giải quyết vụ việc.

Chiều hôm đó, Dũng đi xe máy và mang theo 1 con dao (để dưới yên xe) đến trụ sở công an phường để giải quyết việc tranh chấp chiếc xe máy với vợ.

Chị Huệ thuê anh Nguyễn Minh Đăng (quê Đan Phượng, Hà Nội) hành nghề chở xe ôm chở đến theo giấy triệu tập làm việc của công an.

Tại đây, sau khi to tiếng, Dũng đuổi theo đâm vào lưng chị Huệ. Thấy thế, anh Đăng điều khiển xe máy dừng lại và đứng ra can ngăn không cho Dũng đâm chị Huệ.

Bỏ qua thái độ nhã nhặn đầy thiện chí và trách nhiệm của anh xe ôm, Dũng vung dao đâm anh Đăng. Dũng tiếp tục đâm vợ rồi mới chịu bỏ đi. Anh Nguyễn Văn Đăng tử vong, còn vợ đối tượng bị trọng thương...

Lý giải về động cơ sát hại các nạn nhân, Dũng cho rằng lúc ở trụ sở công an phường Vĩnh Phúc, vợ chồng anh ta đang “đấu khẩu” với nhau thì anh Đăng xen vào với những lời lẽ đe dọa.

Qua cách thể hiện của vợ và "anh xe ôm ga lăng", Dũng cho rằng Huệ và anh Đăng đang có mối quan hệ rất thân mật với nhau và vợ Dũng lại ngồi lên xe máy của anh Đăng, khiến Dũng ra tay đoạt mạng cả hai người.

Tham dự phiên tòa với tư cách bị hại, chị Dương Thị Huệ xác nhận mâu thuẫn vợ chồng giữa bị cáo và chị thời điểm đó đã hoàn toàn không có khả năng hàn gắn. Người vợ khẳng định bản thân không hề có mối quan hệ “ngoài luồng” nào mà tất cả là do bị cáo bịa đặt ra.

Với hành vi giết người mang tính côn đồ và giết nhiều người, lời khai về động cơ gây án không chính đáng, Đỗ Huy Dũng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tử hình.

Bảo Trâm

Đọc thêm