Đời bi kịch của người mẫu bán dâm Hồng Hà

Ít ai có một tuổi thơ cơ cực bất hạnh như người mẫu - diễn viên Hồng Hà, và cũng ít ai có đủ ước mơ và nghị lực để vượt qua muôn ngàn gian khó như cô. Vậy nhưng khi gần như chính thức hiện thực hóa giấc mơ “đổi đời”, Hồng Hà đã đánh mất tất cả vì chịu thua mãnh lực của đồng tiền.

Ít ai có một tuổi thơ cơ cực bất hạnh như người mẫu - diễn viên Hồng Hà, và cũng ít ai có đủ ước mơ và nghị lực để vượt qua muôn ngàn gian khó như cô. Vậy nhưng khi gần như chính thức hiện thực hóa giấc mơ “đổi đời”, Hồng Hà đã đánh mất tất cả vì chịu thua mãnh lực của đồng tiền.

Showbiz "dậy sóng" vì Hồng Hà bán dâm

Sau khi danh tính của các “gái gọi” tham gia đường dây bán dâm của Kiên pê-đê (tên thật là Đỗ Trung Kiên, SN 1986, ngụ ngõ 158 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) bị báo chí phát hiện, showbiz Việt đã được một phen "dậy sóng" bởi một sự thật khiến tất cả phải ngỡ ngàng: Diễn viên - người mẫu Hồng Hà (tên thật là Hà Thị Hồng; SN 1989; quê Thái Bình; đang tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh) cũng là một gái bán dâm.

hh
Hồng Hà- ảnh MH

Thời gian qua, Hồng Hà được nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim, mặc dù chưa tạo được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng, nhưng cô được đánh giá sẽ trở thành gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh.
Làm việc với cơ quan điều tra, diễn viên Hồng Hà cho biết, cô vào TP HCM lập nghiệp được 4 năm, lần này ra Hà Nội thăm người thân và được “chị” Kiên môi giới đi chơi với khách. “Em nghĩ đơn giản chỉ đi chơi Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội - PV) một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì. Nhưng không ngờ đến việc bị công an bắt quả tang”, Hồng Hà nói.

Còn “má mì” Kiên pê-đê thì khai rằng nếu các “chân dài” chịu đi qua đêm, khách phải trả 400-600 USD/đêm; đi theo các tour sẽ có giá 1.000-1.500 USD/tour, trong đó má mì hưởng 20-30% số tiền, còn lại chân dài bỏ túi. Theo “công thức” này, lần đi chơi với khách ở Đồng Mô, diễn viên Hồng Hà được Kiên hứa trả thù lao từ 1.000 đến 1.500 USD.

Bất hạnh từ thủa ấu thơ

Hồng Hà có tên thật là Hà Thị Hồng đã trải qua quãng đời tuổi thơ đầy cơ cực, thiệt thòi.

“Hồng Hà sinh năm 1989 ở cái một vùng quê nghèo cách trung tâm tỉnh Thái Bình đến gần 50 km. Ở nơi đó, người dân chỉ biết mưu sinh bằng cách trồng lúa và cây thuốc lào. Vậy nên với người bình thường, cuộc sống nơi đây vốn dĩ đã cơ cực vất vả, với đứa trẻ không cha, mẹ mất sớm như cái Hà thì nó còn khổ sở hơn rất nhiều”, người mợ tên Huyền của Hà bắt đầu câu chuyện về đứa cháu của mình.

Cũng theo lời người mợ này, ông bà ngoại của Hà đều đã qua đời. Ông bà chỉ sinh hạ được một cô con gái - người sau này cũng chỉ sinh một người con duy nhất là Hà Thị Hồng. Tuy nhiên, mẹ của Hồng không cưới xin gì với ai.

Hà là kết quả mối tình giữa người phụ nữ chưa chồng và một người đàn ông đã có vợ ở xã bên cạnh. Thế nên cả tuổi thơ của mình, cô bé không có bố và hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau, sống lủi thủi trong một ngôi nhà lụp xụp. Học đến lớp 9, Hà buộc phải bỏ học vì nhà quá nghèo.

“Con bé chịu thương, chịu khó lắm. Mẹ nó đau ốm suốt, vì thế nó phải góp sức vào cuộc mưu sinh của hai mẹ con từ khi còn rất nhỏ. Được cái con bé này rất giỏi lần mò. Nó có thể phơi mình ngoài đồng cả ngày để mò cua, bắt ốc được chú à”, người mợ của Hồng Hà tâm sự.

Cứ tưởng rằng hai mẹ con cứ cố gắng gồng mình chống lại cuộc sống nghèo đói đó đã là một nỗi khổ sở đến tận cùng,  nào ai ngờ vào năm 2005, dịp giáp Tết, mẹ của Hồng Hà còn bất ngờ bị tai biến rồi phải nhập viện. Cầm cự được vài ngày, bà đã mãi mãi ra đi, bỏ lại đứa con đang ở tuổi dậy thì từ đây sống côi cút trong dòng đời nhiều cạm bẫy. “Chị ấy đi vào đúng ngày 30 Tết”, người mợ tên Huyền của Hồng Hà nói ngắn gọn về sự ra đi của người mẹ để khắc họa về nỗi đau mà cháu mình phải gánh chịu.

Sau khi mẹ mất, Hà Thị Hồng sống cuộc sống không cha, không mẹ, không anh em ruột thịt. Mẹ mất được vài tháng, cô chán cảnh lủi thủi một mình nên đã một thân một mình lặn lội vào miền Nam tìm công việc mới. “Ngày nó ra đi, có lẽ nó cũng chỉ nghĩ là đi để tìm một công việc bớt vất vả hơn cái việc mò cua bắt ốc, sau đó nếu may mắn thì kiếm được tấm chồng tử tế mà nương tựa”, một người họ hàng của Hồng Hà nói.

Gục ngã trước tiền

Từ ngày Hồng Hà đi, cô gần như bặt tin, không liên lạc với họ hàng thân thích ở quê. Tuy vậy, hàng năm cứ đến ngày giỗ mẹ là người ta lại thấy cô về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người con hiếu thảo. “Hỏi nó đi đâu, làm gì, khi thì nó bảo là nó đi làm công nhân, lúc nó lại bảo nó đi học kế toán”, anh Hà Văn Yên - một người cậu họ của Hà cho hay.

Thế rồi một hôm, dân làng bỗng nhiên xôn xao bàn tán khi thấy Hồng Hà xuất hiện trên tivi trong một cuộc thi sắc đẹp. Những ngày sau đó, mọi người ngỡ ngàng và thầm chúc mừng cho Hồng Hà khi cô liên tục xuất hiện trên báo, đài trong các vai trò diễn viên, người mẫu.

Thấy cô bé mồ côi, gầy còm, đen nhẻm ngày nào vụt một cái hóa thành cô gái cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, lại là người nổi tiếng, ai nấy đều chúc phúc và phần nào đó là cảm phục ý chí vươn lên, khao khát vượt qua nghịch cảnh của Hồng Hà. Lúc này, cô bé mò cua bắt ốc lam lũ Hà Thị Hồng năm xưa đã “lột xác” đã được biết đến với nghệ danh Hồng Hà. Lác đác trên báo chí, người ta bắt đầu dùng từ “siêu mẫu” để nói về cô.

Cũng chính bởi lẽ trên, những người họ hàng thân thích ở quê của Hồng Hà đã ngỡ ngàng đến choáng váng khi hay tin Hồng Hà vừa bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách làng chơi. Sau phút ngạc nhiên là đến lúc tìm hiểu nguyên cớ, lúc biết giá “đi khách” của Hồng Hà lên tới 1.000-1.500 USD (20-30 triệu đồng), người ta mới trầm ngâm rồi thở dài: “À, thì ra Hà đã không cưỡng lại được mãnh lực của đồng tiền”.

Có lẽ nhận định trên là đúng đắn, bởi sau khi bị bắt quả tang về hành vi bán dâm, tại trụ sở công an, Hồng Hà đã chia sẻ về thu nhập của mình: “Phim thì chỉ được khoảng hơn 10 triệu đồng/ bộ phim, còn chụp ảnh thì em được khoảng 1 triệu đồng/ buổi chụp hình”. Và điều mà cô lo sợ khi nói chuyện với phóng viên cũng là: “Chắc tin về em lên hết các trang báo điện tử rồi? Chị ơi thế những clip quảng cáo em tham gia chắc sẽ bị bỏ hết nhỉ...”.

Nhìn nhận về sự thua cuộc của Hồng Hà trước mãnh lực đồng tiền, Đạo diễn Trương Dũng, người từng mời cô người mẫu này tham gia đóng phim buông một tiếng thở dài: “Nếu Hồng Hà chịu khó trau dồi, đi theo con đường chính thống thì có lẽ sẽ hay hơn và tốt đẹp hơn. Tôi tiếc cho khả năng của cô ấy”.

Phước Phước
 

Đọc thêm