Đông Hùng- Vietnam Idol 2014 vui đón Xuân về

(PLO) - Ca sĩ trẻ Đông Hùng- chàng trai được biết đến từ nhiều cuộc thi âm nhạc đình đám như Sao mai Điểm hẹn và đặc biệt nhận được sự chú ý sau khi đứng trong Top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2014. Bốn năm, một chặng đường đủ dài với khá nhiều biến cố, sóng gió trong cuộc đời nhưng tất cả những điều đó chỉ là thử thách để buộc lòng người đàn ông trong Đông Hùng phải mạnh mẽ đứng lên và vượt qua.
Đông Hùng- Vietnam Idol 2014 vui đón Xuân về
Khi nói về quãng thời gian khó khăn những năm qua, Đông Hùng thừa nhận, dù phải đối mặt với quá nhiều sóng gió bỗng dưng ập đến, không phải không có lúc Đông Hùng đã chùn bước, đã muốn buông xuôi. Hơn hai mươi tuổi, khi ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của thời lãng mạn thanh xuân, Đông Hùng phải bán từng hơi thở, từng giọt mồ hôi và thậm chí cả... máu thịt mình để giữ lại cho người thân sự bình yên trước những biến cố.

“Tôi đã có những lúc được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, mãn nguyện nhất, đó là khi được chìm đắm trong những ca khúc hay, được chìm đắm trong vị ngọt ngào hay cay đắng của tình yêu, cả vị cay nồng của cuộc đời. Tất cả những dư vị ấy khiến tôi trưởng thành hơn với suy nghĩ, với khát khao vẫn ngùn ngụt cháy trong tiềm thức của mình. Tôi còn bố, còn em trai, tôi còn phải sống vì những tình thân không thể rời xa và cả vì những khán giả chưa từng bỏ rơi tôi”, Đông Hùng chia sẻ.

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh

Ngay cả khi nghẹn đắng trong bát cơm trắng với một vài con cá khô bé xíu, cắt cứa da thịt khi đối mặt với những lỗi lầm của người thân gây ra, có lúc chàng ca sĩ trẻ ấy cũng giận, cũng uất ức và muốn chỉ sống cho riêng mình. Nhưng tất cả chỉ là những giây phút thoáng qua. Có nhiều người, thậm chí cả đồng nghiệp, từng nghĩ tôi lấy chuyện gia đình để tạo scandal. Có ai mang danh dự của gia đình, nỗi đau đớn về tinh thần và cả vật chất như vậy để đánh đổi bằng những bài báo? Tôi đâu thể nổi tiếng bằng tình thương hay những chuyện lùm xùm”- Đông Hùng trầm ngâm nói.

Trong cái rủi luôn hé lộ điều may mắn, khi chính những miệt thị hiểu sai ấy đã khiến Đông Hùng mạnh mẽ hơn. Chàng ca sĩ trẻ này quyết định tạm rời xa Sài Gòn để trở về Hà Nội, bắt đầu lại với sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh và âm nhạc. Đông Hùng kể rằng, thành tích đến giờ này sau nhiều năm đi hát mà anh có được chính là khán giả. Khán giả chính là lửa để đốt cháy tình yêu cuồng tín với âm nhạc của Đông Hùng, đã cho Hùng động lực để bước tiếp. 

 

Không còn là những ẩn ức chất chứa lẩn khuất trong cả giọng hát, Đông Hùng bắt đầu thể hiện tác phẩm rõ nét và sáng hơn, sảng khoái hơn rất nhiều. Cũng không chỉ nhất mực đi theo nhạc Rock, Đông Hùng đã bắt đầu nhận thấy xu hướng của khán giả trẻ thay đổi mỗi ngày. Đã là nghệ sĩ, không chỉ nên làm những điều mình thích - đó chính là lời khuyên mà quản lý của chàng ca sĩ có nụ cười hút hồn này đưa ra. Ngoài những ca khúc dòng nhạc cách mạng đòi hỏi kỹ thuật cao (chương trình Giai điệu tự hào) hay đòi hỏi sự tìm tòi, nghiên cứu kỹ tác phẩm trước khi thể hiện (chương trình Gió mùa), Đông Hùng bắt đầu nghe để cảm nhận nhiều hơn những sáng tác mới. Vui Đón Xuân Về là một lựa chọn đáng yêu và đáng nghe trong mùa xuân năm nay.

Ngay khi nghe bản audio của ca khúc này, đạo diễn Vũ Lâm đã chủ động viết kịch bản trong 30 phút và MV Vui Đón Xuân Về đã được hoàn thiện trong hai ngày ngay trước thời khắc giao thừa, chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Mùa xuân là phải vui. Điều này có lẽ không mới, nhưng dường như không hề dễ dàng để có được những niềm vui trọn vẹn. Với góc nhìn của một người trẻ, Đông Hùng nhận thấy mọi người đều quá hối hả, bộn bề hơn trong những ngày lễ Tết. Và trong những tất bận của những xúc cảm năm mới, nhiều người đôi khi quên đi những giá trị thẳm sâu của niềm vui năm mới. Đông Hùng đã quyết định thực hiện MV “Vui đón Xuân về”.

Được cùng ngồi ăn bữa cơm tất niên bên gia đình, là những hành động báo đáp ơn nghĩa sinh thành với cha mẹ, là những nụ cười rạng rỡ sẽ giúp căn nhà nhỏ trở nên ấm áp và ngập tràn sắc xuân. Không chỉ có mai - đào - quất mới là xuân. Xuân ở ngay trong tiềm thức đấy thôi, ngay trong những điều bình dị, ở những nụ cười tươi, những gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ, xuân ở những nơi ngang cùng ngõ hẻm chưa đủ đầy vật chất, là đứa con chào đời cất tiếng khóc xé tan đi những lo lắng, là tiếng rao chăm chỉ mưu sinh trong đêm thanh vắng. Xuân với tôi là thế, là những điều bé xíu ấy thôi. Đông Hùng cười rạng ngời để cùng các khán giả của mình “Vui đón Xuân về”.