Du khách bị hổ cắn đứt tay đột nhiên thành... nhân viên khu sinh thái?

(PLO) - Sáng ngày 9/9, trên giường bệnh, chị Trần Thị Yến, nạn nhân trong vụ bị hổ cắn nát tay bức xúc cho biết: “Em làm thợ may ở tiệm may người em gái họ tại Tân Kỳ từ nhiều tháng nay. Trước thông tin nói em là nhân viên, em rất là buồn và sốc. Em chưa hề ký bất kỳ một hợp đồng nào với phía Khu sinh thái".
Du khách bị hổ cắn đứt tay đột nhiên thành... nhân viên khu sinh thái?
Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin trong việc khuất tất của vụ hổ trong Khu sinh thái Trại Bò (Thuộc Cty TNHH Mường Thanh) cắn đứt tay một khách du lịch. Trong báo báo số 83 ngày 7/9 của Hạt kiểm lâm Diễn Châu gửi UBND huyện Diễn Châu đề nghị thành lập đoàn kiểm tra có nêu:
Cô Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) là nhân viên hợp đồng của công ty. Ngày 23/8 cho hổ ăn, do trong lúc làm việc thiếu tập trung, khi đưa thức ăn vào chuồng hổ thức ăn bị mắc kẹt tại song sắt, cô thò tay vào gỡ thì bị một con hổ đói cắn bị thương…
Trước thông tin trên, PLVN đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với chị Trần Thị Yến và người nhà tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An sáng 9/9, chị Yến hoàn toàn bất ngờ trước thông tin trên. 
Chị Yến cho biết mình làm thợ may chứ không phải là nhân viên khu sinh thái
 Chị Yến cho biết mình làm thợ may chứ không phải là nhân viên khu sinh thái
“Em làm thợ may ở tiệm may người em gái họ tại Tân Kỳ từ năm nay. Trước thông tin nói em là nhân viên, em rất là buồn và sốc. Em chưa hề ký bất kỳ một hợp đồng nào với phía Khu sinh thái. Em hoàn toàn phản đối trước thông tin em là nhân viên trong khu sinh thái, chuyện không mà lại nói có. Đây là lần đầu tiên em đến Khu sinh thái và được nhìn thấy hổ”, chị Yến nói. 
Theo chị Yến, ngày 23/8 hai vợ chồng cùng bốn cặp vợ chồng khác đi tham quan sở thú Trại Bò, hai vợ chồng chỉ là du khách đi tham quan du lịch.
Trước thông tin vợ là nhân viên khu sinh thái Trại Bò, cả hai vợ chồng chị Yến hết sức bức xúc. Anh Hồ Đăng Khánh (SN 1985, chồng chị Yến) cho biết: “Báo cáo nói vợ tôi cho hổ ăn và thịt dính nơi song sắt, thò tay lên lấy thịt thì bị hổ vồ cắn tay. Báo cáo còn bảo là vợ tôi bất cẩn trong lúc cho hổ ăn nên bị hổ cắn tay. Sự thật hoàn toàn không phải như thế này”.
Hổ trắng nuôi nhốt trong Khu sinh thái Trại bò
 Hổ trắng nuôi nhốt trong Khu sinh thái Trại bò
Anh Khánh kể, sáng 23/8, khi đến Khu sinh thái thấy mọi người theo nhau đến khu vực nuôi nhốt hổ, thấy du khách coi bên sau chuồng hổ nhiều, đằng trước không ai xem mà cũng không có bảng cấm. Mọi người đứng cách xa chuồng hồ khoảng 40cm một lúc không xem được thì rủ nhau ra về. Chị Yến đi sau, thì bị hổ vùng dậy với tay kéo tay lôi vào.
"Tôi và những người khác ôm người vợ kéo ra, tôi túm lấy tay vợ kéo, một người đàn ông khác vớ cây gỗ đánh vào tay và mặt con hổ mới chịu thả tay vợ tôi ra”, anh Khánh cho biết.
Theo anh Khánh, trước nay vợ anh làm thợ may tại tiệm may người em họ tại thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ), và chưa bao giờ cung cấp sơ yếu lý lịch, CMND hay tấm hình 3x4 cho phía Khu sinh thái.
"Từ lúc nhận được thông tin về việc vợ là nhân viên, vợ đang mệt nhưng rất bức xúc, từ khách du lịch lại trở thành nhân viên cho hổ ăn. Phía khu sinh thái lại đổ lỗi hoàn toàn cho vợ tôi bất cẩn khi làm việc. Vợ nghe thông tin không ngủ được, tôi đã liên hệ cho ông Hải giám đốc thì ông Hải cho rằng “vì cuộc sống mưu sinh nên anh phải làm thế".
Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc làm của đại diện khu sinh thái, vì việc làm quá vô lý. Mấy ngày qua, phía Khu sinh thái đưa một bản hợp đồng và yêu cầu tôi ký vào hợp đồng đó nhưng tôi không ký…”, anh Khánh chia sẻ. 
Anh Khánh bức xúc trước thông tin vợ anh là nhân viên Khu sinh thái.
 Anh Khánh bức xúc trước thông tin vợ anh là nhân viên Khu sinh thái.
Anh Khánh cho biết thêm thì phía Khu sinh thái đã đưa cho gia đình chị Yến 140 triệu trong đó 40 triệu tiền hỗ trợ viện phí thuốc men "do tai nạn lao động" và 100 triệu tiền bồi thường đất đai.
“Gia đình tôi không có bất cứ giao dịch nào về đất đai với ông Hải, nhưng vì lúc đó bối rối quá nên cần tiền để đưa vợ đi cấp cứu điều trị trong bệnh viện”, anh Khánh khẳng định.

Đọc thêm