Du lịch Mộc Châu dự Tết Độc lập, ngắm hoa tam giác mạch

(PLO) - Dịp nghỉ lễ 2/9, còn gì tuyệt hơn khi bạn được chào đón với một cánh đồng hoa đang kỳ rực rỡ ở Mộc Châu, sau khi đã vượt gần 200 km đèo dốc quanh co.
Du lịch Mộc Châu dự Tết Độc lập, ngắm hoa tam giác mạch

Tết Độc lập là một trong hai cái Tết to nhất của người H’mông (bên cạnh Tết Nguyên đán) ở Mộc Châu. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm là dịp để già trẻ, gái trai trong các thôn bản ăn diện thật đẹp để đi chơi Tết. Họ quây quần về khu vực chợ và trung tâm của thị trấn Mộc Châu để vui chơi, ăn uống, chụp ảnh.

Họ tham gia vào các lễ hội, trò chơi truyền thống do huyện tổ chức, nhằm bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động này được đông đảo bà con địa phương cũng như du khách từ các nơi tham gia một cách hào hứng, vui vẻ. Trong ảnh là phần dự thi của một đội trong cuộc thi giã bánh dày
Họ tham gia vào các lễ hội, trò chơi truyền thống do huyện tổ chức, nhằm bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động này được đông đảo bà con địa phương cũng như du khách từ các nơi tham gia một cách hào hứng, vui vẻ. Trong ảnh là phần dự thi của một đội trong cuộc thi giã bánh dày
Ném pao là một trò chơi dân gian đặc trưng của bà con H’mông trong các dịp lễ tết. Quả pao cũng đi vào trong văn hóa người H’mông như một minh chứng cho tình yêu đôi lứa. “Anh ném pao, Em không bắt, Em không yêu, Quả pao rơi rồi…”
Ném pao là một trò chơi dân gian đặc trưng của bà con H’mông trong các dịp lễ tết. Quả pao cũng đi vào trong văn hóa người H’mông như một minh chứng cho tình yêu đôi lứa. “Anh ném pao, Em không bắt, Em không yêu, Quả pao rơi rồi…”
Quả pao của phụ nữ H’mông được khâu nối bằng các miếng vải lanh thành trái tròn, to chỉ bằng quả cam. Họ khâu trái tròn bằng vải lanh làm vỏ rồi nhồi hạt lanh hoặc bông vải vào bên trong. Họ còn rất sáng tạo khi biết làm cho quả pao có nhiều màu sắc đẹp mắt, họ dùng vải thổ cẩm của người Thái hay chắp ghép những mảnh vải nhiều màu khác nhau lại và dùng lụa tơ tằm để tạo sự mềm mại cho quả pao
Quả pao của phụ nữ H’mông được khâu nối bằng các miếng vải lanh thành trái tròn, to chỉ bằng quả cam. Họ khâu trái tròn bằng vải lanh làm vỏ rồi nhồi hạt lanh hoặc bông vải vào bên trong. Họ còn rất sáng tạo khi biết làm cho quả pao có nhiều màu sắc đẹp mắt, họ dùng vải thổ cẩm của người Thái hay chắp ghép những mảnh vải nhiều màu khác nhau lại và dùng lụa tơ tằm để tạo sự mềm mại cho quả pao
Tết Độc lập cũng là dịp để cánh thanh niên trai tráng người H’mông thi tài đọ sức thông qua những cuộc thi mang tính thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, chính xác… như trò thi đẩy gậy
Tết Độc lập cũng là dịp để cánh thanh niên trai tráng người H’mông thi tài đọ sức thông qua những cuộc thi mang tính thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, chính xác… như trò thi đẩy gậy
… hay thi bắn nỏ
… hay thi bắn nỏ
Trò chơi đánh tu lu
Trò chơi đánh tu lu
Dịp 2/9 năm nay cũng là lúc những cánh đồng hoa tam giác mạch ở Mộc Châu vào độ đẹp nhất. Nếu như trước đây, du khách phải vượt khoảng 400 km (từ Hà Nội) để được ngắm thứ hoa nhỏ xíu nhưng đầy cuốn hút này, thì giờ đây quãng đường ấy được thu ngắn lại, chỉ còn một nửa
Dịp 2/9 năm nay cũng là lúc những cánh đồng hoa tam giác mạch ở Mộc Châu vào độ đẹp nhất. Nếu như trước đây, du khách phải vượt khoảng 400 km (từ Hà Nội) để được ngắm thứ hoa nhỏ xíu nhưng đầy cuốn hút này, thì giờ đây quãng đường ấy được thu ngắn lại, chỉ còn một nửa
Không khó để bắt gặp những cánh hoa này ven quốc lộ 6, trước khi vào địa phận thị trấn Mộc Châu. Còn gì tuyệt hơn khi bạn được chào đón bởi một cánh đồng hoa đang kỳ rực rỡ sau khi đã vượt gần 200 km đèo dốc quanh co
Không khó để bắt gặp những cánh hoa này ven quốc lộ 6, trước khi vào địa phận thị trấn Mộc Châu. Còn gì tuyệt hơn khi bạn được chào đón bởi một cánh đồng hoa đang kỳ rực rỡ sau khi đã vượt gần 200 km đèo dốc quanh co
Đừng chỉ mơ màng tưởng tượng, nhấc chân lên và đến Mộc Châu, thế chỗ hai thiếu nữ kia bằng chính hình ảnh của mình, đắm mình trong thiên nhiên, đất trời Tây Bắc và hòa vào không khí Tết Độc lập đang đến gần
Đừng chỉ mơ màng tưởng tượng, nhấc chân lên và đến Mộc Châu, thế chỗ hai thiếu nữ kia bằng chính hình ảnh của mình, đắm mình trong thiên nhiên, đất trời Tây Bắc và hòa vào không khí Tết Độc lập đang đến gần