Đua ngựa đầu xuân ở Gò Thì Thùng: Ngựa cái tung vó, ngựa đực chỉ đến... làm cảnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội đua ngựa Gò Thì Thùng ở tỉnh Phú Yên mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào dịp Tết với "kỵ mã" là ngựa thồ và "kỵ sỹ" là các nông dân chân chất. 
Đua ngựa đầu xuân ở Gò Thì Thùng: Ngựa cái tung vó, ngựa đực chỉ đến... làm cảnh

Sáng 30/1 (mùng 9 Tết), hàng ngàn người dân không ngại cơn mưa lất phất và thời tiết lạnh 17 độ C để đến Gò Thì Thùng ở xã vùng cao An Xuân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xem hội đua ngựa

Hội đua thu hút hàng ngàn người đến xem

Hội đua thu hút hàng ngàn người đến xem

Mỗi năm Hội đua ngựa Gò Thì Thùng chỉ tổ chức một lần vào mùng 9 tháng Giêng. Điểm thú vị ở hội đua ngựa này là chỉ có ngựa cái tham gia cuộc đua. Đây là những "vận động viên" không chuyên, quanh năm vận chuyển nông sản cho người dân. Còn các kỵ sĩ chính là những nông dân.

Những chú ngựa thồ được kỵ sỹ đem đến hội đua

Những chú ngựa thồ được kỵ sỹ đem đến hội đua

Tại hội đua, những con ngựa không nài, không yên, kỵ sĩ thì chân trần, áo thun nhưng tinh thần thượng võ của những kỵ sỹ ngựa thồ đã tạo ra không khí vô cùng sôi động và hấp dẫn.

Kỵ mã bỏ mặc kỵ sỹ một mình chạy về đích
Kỵ mã bỏ mặc kỵ sỹ một mình chạy về đích

Góp mặt trong Hội đua ngựa Gò Thì Thùng tranh cúp PTP Xuân Quý Mão 2023 là 32 ngựa đua cùng 32 kỵ sỹ. Trong đó xã An Hiệp có 10 ngựa đua; xã An Thọ có 8 ngựa đua; xã An Xuân có 8 ngựa đua; và xã An Lĩnh có 6 ngựa đua.

Kỵ mã và kỵ sỹ té lăn

Kỵ mã và kỵ sỹ té lăn

32 ngựa đua sẽ lần lượt tranh tài ở vòng loại với 8 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa đua, sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất ở 8 vòng bước vào bán kết với 2 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa đua. 4 ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra kỵ mã ở vị trí nhất, nhì và đồng giải ba.

Có điều khá lạ, tham gia cuộc đua chỉ là ngựa cái, chuyên thồ nông sản của người địa phương, còn ngựa đực chỉ được dắt đến để ... làm cảnh, không cho tham gia đua. Sau tiếng trống khai hội, cuộc đua bắt đầu. Tuy nhiên, khi xuất phát thì đủ, nhưng về sau cứ rớt dần.

Nhiều khán giả phì cười vì ngựa không biết đua

Nhiều khán giả phì cười vì ngựa không biết đua

Sau hơn 3 giờ đua, giải nhất thuộc về kỵ sỹ Lê Thành Trung (xã An Hiệp, huyện Tuy An) cùng ngựa đua số 23. Kỵ sỹ Lê Văn Thu (xã An Hiệp) về nhì với ngựa số 28. Kỵ sỹ Thái Văn Phát (xã An Thọ) xếp thứ 3 với ngựa số 4.

Kỵ mã và kỵ sỹ Lê Thành Trung giành giải nhất

Kỵ mã và kỵ sỹ Lê Thành Trung giành giải nhất

Ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc có một không hai, không chỉ riêng ở tỉnh Phú Yên mà của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm nay có 32 kỵ sĩ tham gia và số lượng bà con nhân dân cũng tập trung đông hơn mọi năm tạo nên một không khí phấn khởi trong năm mới

Đọc thêm