Được người yêu nhí mời tiền, gạ tình, vẫn phải trả "10 năm nhà đá"

(PLO) - Được cô người yêu đưa cho hơn 5 triệu đồng để chi tiêu, lại gạ gẫm đòi vào ngà nghỉ ở lại qua đêm, gã trai trẻ không ngờ mình lại mắc vào cái bẫy ngọt ngào của hành vi Hiếp dâm trẻ em.
Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)
Hôm qua 14/10, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Quốc Thiêm (21 tuổi, ngụ huyện Đông Anh) 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Đầu tháng 3/2014, Thiêm quen biết cháu Ngô Thị L. (12 tuổi, ở thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh). Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin tâm sự. Quá trình yêu đương, L. nói dối tên tuổi và địa chỉ nên Thiêm nghĩ cô bé đã trưởng thành. 
Ngày 23/3, L. kêu buồn và hẹn Thiêm hôm sau tới đón đi chơi. Tối 24/3, Thiêm hăm hở tới đón L. đến trung tâm thương mại Vincom Long Biên xem phim và ăn uống. 
Tại đây, L. đưa 5.700.000 đồng lấy trộm được của gia đình cho Thiêm chi tiêu. Xem phim xong Thiêm định chở L. về nhưng L. không đồng ý, hai người đến thuê một nhà nghỉ qua đêm, cả hai đã quan hệ tình dục 2 lần. 
Sáng hôm sau Thiêm chở người yêu về thì bị gia đình cô bé phát hiện, tố cáo về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”./.

Đọc thêm