Ghen vì cùng yêu một người, rủ bạn vác mã tấu đi xuyên tỉnh 'làm loạn' quán ôc

(PLVN) - Do ghen tuông, Triệu rủ 6 người bạn thuê ô tô mang dao, mã tấu từ tỉnh Bình Phức đến nơi anh H kinh doanh ở tỉnh Lâm Đồng đe dọa, "dằn mặt" tình địch...
Đói tượng cầm đầu Hoàng Thiên Triệu (áo đen, ngồi cạnh bàn). Ảnh: Báo Lâm Đồng.
Đói tượng cầm đầu Hoàng Thiên Triệu (áo đen, ngồi cạnh bàn). Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15hcùng ngày, nhóm 7 thanh niên mang theo dao, mã tấu đi ô tô đến quán ốc nóng đầu cầu Hai Cô (Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) do anh T.N.H làm chủ la hét, chửi bới, gây rối, đập phá và đe dọa anh H.

Sau khi quậy phá khiến nhiều người khiếp sợ bỏ chạy tán loạn, nhóm người trên lên ô tô BKS 60A – 014.58 phóng về hướng huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

Nhận tin báo, Công an huyện Cát Tiên huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy đuổi, đến đoạn đường qua chợ Đức Phổ thì yêu cầu các đối tượng dừng xe.

Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 5 con dao, mã tấu mà các đối tượng mang theo đến đập phá, đe dọa chủ quán ốc.

Tại trụ sở Công an huyện Cát Tiên, Hoàng Thiên Triệu (25 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), đối tượng cầm đầu nhóm khai, Triệu và anh H. (chủ quan ốc) cùng có tình cảm với chị L.T.B.N (ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước).

Do ghen tuông, Triệu rủ 6 người bạn thuê ô tô mang số hung khí trên đến nơi anh H kinh doanh với mục đích đe dọa, "dằn mặt" tình địch.

Đọc thêm