Ghen với mái ấm của bạn, thiếu niên thành sát thủ

(PLO) - Một thiếu niên người Mỹ đã sát hại bạn thân và cha mẹ của cậu này vì đem lòng đố kỵ khi thấy bạn có một gia đình êm ấm. Vụ án khiến dư luận bàng hoàng nhưng cũng gợi lên nhiều suy nghĩ ở các bậc làm cha làm mẹ...
Án mạng lúc nửa đêm
Nửa đêm 12/5/2007, Sở cảnh sát quận Manheim, thuộc hạt Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở tuyến đường số 501. Ít phút sau, một nhóm cảnh sát đang đi tuần đã có mặt tại căn nhà vừa được báo án. 
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một cặp vợ chồng đang nằm bất động trên giường. Trên cơ thể các nạn nhân có nhiều vết đâm, trong đó người chồng bị đâm vào ngực còn người vợ bị thương ở vùng bụng, khiến máu chảy ướt đẫm ga giường. Ngoài ra, họ còn phát hiện một nam thanh niên cũng bị thương ở phía hàng lang gần phòng ngủ của 2 nạn nhân đầu tiên. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 
Các nạn nhân đã bị sát hại
Các nạn nhân đã bị sát hại 
Các nạn nhân được xác định gồm ông Thomas Alan Haines (SN 1957) và vợ là bà Lisa Ann Haines (SN 1960), nạn nhân trẻ tuổi là con trai của họ tên là Kevin. Kevin là người bị tấn công nghiêm trọng nhất với 15 vết dao đâm. Ngoài ra, trên người Kevin còn có 11 vết thương sượt qua da, cho thấy anh này đã chống cự rất kịch liệt khi bị tấn công. 
Ông Thomas là một nhân viên bán hàng vật tư công nghiệp, bà Lisa là một giáo viên mầm non còn cậu con trai Kevin đang học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở địa phương. 
Ngay trong ngày phát hiện thi thể các nạn nhân, cảnh sát đã huy động chó nghiệp vụ để lần theo dấu chân của thủ phạm. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, cảnh sát đã không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào về một chiếc xe hay một đối tượng khả nghi xuất hiện tại vị trí nói trên. 
Vụ việc tưởng chừng như đi vào bế tắc thì hơn 1 tháng sau, ngày 16/6/2007, cảnh sát nhận được tin báo từ ông Timothy Scot Kreider. Qua điện thoại, ông Timothy cho biết, 2 ngày trước, con trai của ông là Alec Devon Kreider (SN 1991, cũng trú tại quận Manheim, thuộc hạt Lancaster) đã thú nhận với ông rằng cậu ta chính là thủ phạm đã sát hại gia đình Haines.
Alec và Kevin vốn là bạn học ở trường Trung học Manheim. Những học sinh cùng lớp với 2 thiếu niên này cho biết Alec và Kevin rất thân thiết với nhau. Tại thời điểm xảy ra vụ sát hại 3 thành viên trong gia đình Haines, Alec đang sống cùng với mẹ ở một căn hộ cách nhà các nạn nhân khoảng 10 phút đi bộ. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Alec về nghi vấn giết người. Đáng ngạc nhiên là tại đồn cảnh sát, thiếu niên này đã nhanh chóng thừa nhận mình chính là người đã sát hại bạn thân và cha mẹ cậu bé. 

Nguồn cơn phạm tội

Alec thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cậu ta nhất quyết không khai động cơ dẫn đến việc sát hại gia đình người bạn thân thiết. Mặc dù vậy nhưng các điều tra viên sau khi nghiên cứu nhật ký của Alec cũng đã phỏng đoán được nguồn cơn vụ việc. 
Alec Devon Kreider
Alec Devon Kreider 
Cụ thể, các điều tra viên phát hiện thiếu niên này từ lâu đã nuôi dưỡng sự thù oán với những người hạnh phúc. “Tôi ghét những người hạnh phúc. Họ khiến tôi phát ốm lên”, Alec viết trong cuốn nhật ký. Tìm hiểu về gia cảnh của Alec, cảnh sát biết được rằng cha mẹ thiếu niên này ly hôn từ khi cậu ta còn nhỏ và cậu ta sống với mẹ. 
Theo các điều tra viên, vì thường xuyên đến nhà Kevin chơi nên Alec có thể thấy rõ đó là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Từ đó, Alec đã nảy sinh lòng đố kỵ với cuộc sống của bạn thân. Chính tâm lý đố kỵ được cho là động cơ thôi thúc Alec sát hại gia đình bạn thân.
Tại phiên tòa diễn ra ngày 27/6/2008, Alec ra hầu tòa với một vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Cậu ta không thể hiện bất cứ chút sợ hãi hay hối lỗi nào và thậm chí cũng chẳng buồn giải thích về hành vi phạm tội của mình. Alec thừa nhận tất cả các cáo buộc mà công tố viên đưa ra. 
Ngay cả khi được Thẩm phán David Ashworth cho phép nói lời cuối cùng, cậu ta vẫn không hé răng nửa lời. “Bị cáo là một kẻ không bình thường, một kẻ hèn nhát đã giết chết đến 3 người”, Công tố viên Craig Stedman nói.
Vì khi gây án, Alec vẫn đang ở tuổi vị thành niên nên theo phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ, cậu ta sẽ không thể bị kết án tử hình. Kết thúc phiên tòa, Alec đã bị buộc 3 tội danh giết người ở cấp độ 1, tương ứng với mỗi nạn nhân mà hắn ta đã hại chết. 
Với các tội danh này, thẩm phán David đã tuyên đến 3 án tù chung thân đối với Alec Kreider. Vì mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội nên thẩm phán David đã quyết định: “Bị cáo sẽ phải sống nốt cả quãng đời còn lại trong tù mà không được xem xét ân xá”.

Đọc thêm