Giận "vợ", cha tuổi teen ném con hơn 1 tuổi xuống ao

(PLO) - Thấy vợ trách chỉ mải chơi mà không chịu lo đi làm kiếm tiền, Trọng buông lời lẽ hăm dọa rồi ném con trai hơn một tuổi xuống ao.

Ao nước nơi Trọng ném con. Ảnh:  Minh Anh.
Ao nước nơi Trọng ném con. Ảnh: Minh Anh.
Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Trọng (17 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giết người và Trộm cắp tài sản. 
Theo đó, năm 2012, Trọng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại nhà mẹ ruột của cô gái. Tháng 4/2013, Thanh sinh một bé trai đặt tên là Nguyễn. 
Chiều 9/9/2014, bà ngoại mang sang cho Thanh một ít cá để làm thức ăn. Trong lúc ăn cơm, Thanh có ý trách Trọng mải lo chơi không chịu đi làm kiếm tiền. 
Khi 2 bên xảy ra cự cãi, đánh nhau, Trọng lấy dao kề vào cổ Thanh buông lời hăm dọa: "Mày nói nữa là tao giết".
Nghe ồn ào, bà ngoại Thanh chạy sang nhà can ngăn, dùng que củi đánh Trọng. Lúc đó, nam thanh niên tự lấy tô cơm đập vào đầu mình, rồi ẵm con trai ném xuống ao nước trước nhà. 
Gặp chỗ nước cạn, cháu bé may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Thanh định ẵm con lên tắm vì dính bùn thì Trọng không cho và dọa giết nếu ai lại ẵm cháu bé. Sau đó, Trọng ẵm con về cho mẹ ruột để tắm rửa. 
Ngày hôm sau, cháu bé phải nhập viện 1 tuần vì viêm phổi. Khi cháu bé hết bệnh, Trọng và Thanh ra ngoài thuê phòng trọ sống.
Trong quá trình vụ việc Trọng ném con xuống ao đang được cơ quan công an làm rõ thì cuối tháng 12/2014, Trọng gây ra vụ trộm tài sản. 
Theo nội dung vụ việc, rạng sáng 24/12/2014, Trọng đi ngang khách sạn Vương Phú (xã Tân Nhuận Đông) thấy cửa bên hông không khóa nên lẻn vào lấy trộm số tiền 3,4 triệu đồng, 2 điện thoại cùng máy tính bảng. Số tài sản này Trọng mang về cất giấu dưới gối ngủ và bị bắt giữ sau đó.   
* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Đọc thêm