Giang hồ đất Cảng bịt khẩu trang, vác súng cướp tiệm cầm đồ

Đang đếm tiền trong cửa hàng cầm đồ thì anh Huy bất ngờ bị một nhóm bịt mặt, cầm súng và dap phớ dí vào người đe dọa cướp tiền. Cướp xong, chúng “tiện tay” hành hung luôn nạn nhân.

[links()]Đang đếm tiền trong cửa hàng cầm đồ thì anh Huy bất ngờ bị một nhóm bịt mặt, cầm súng và dao phớ dí vào người đe dọa cướp tiền. Cướp xong, chúng “tiện tay” hành hung luôn nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 18/2 tại số 85A, đường Đình Đông, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hiện nạn nhân là anh Huy đang được cấp cứu tại BV Việt Đức trong tình trạng thương tích đầy mình.

Hiện tại, anh Huy đang phải điều trị đặc biệt tại BV VIệt ĐứcHiện tại, anh Huy đang phải điều trị đặc biệt tại BV VIệt Đức

Theo lời kể của anh Huy, vào lúc xảy ra sự việc, anh Huy cùng ba người bạn  đang làm việc tại cửa hiệu cầm đồ của gia đình. Trong lúc nhóm anh Huy đang làm công tác kiểm kê tiền thì bất ngờ một nhóm gần chục người đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, mang theo nhiều hung khí xông vào cửa hàng. Một tên trong nhóm dùng súng lục dí vào đầu anh Huy đe dọa, khống chế. Những tên còn lại vơ toàn bộ số tiền có trong cửa hàng. Theo ước tính của anh Huy, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu đồng.

“Sau khi lấy tiền, chúng tiếp tục cầm dao, phớ đe dọa, đập phá cửa hàng. Trong lúc tên dí súng vào tôi mất cảnh giác, tôi vùng dậy định bỏ chạy thì tên này lập tức bóp cò bắn về phía tôi nhưng tôi tránh được. Mấy tên khác chạy lại khống chế tôi rồi cầm phớ chém xối xả vào tôi. Trước khi bỏ đi chúng còn bắn thêm mấy phát đạn nữa vào cửa hàng để thị uy”. Anh Huy kể lại.

“Khoảng 15h chiều cùng ngày, tôi đến nhà người cô của bạn thì có gặp mấy tên trong số này mặc dù khi bước vào tấn công chúng tôi bọn chúng đeo khẩu trang và đội mũ nhằm che mặt. Hình như giữa chúng với cô này có nợ nần nhau về tiền bạc. Chúng đến đó để đòi tiền. Nhưng tuyệt nhiên không hề liên quan gì tới tôi”, anh Huy khẳng định.

Theo nhận định của anh Huy, giữa anh và nhóm người này hoàn toàn không hề có mâu thuẫn.

Anh Huy bị rất nhiều vết chém trên đầu và ngườiAnh Huy bị rất nhiều vết chém trên đầu và người

Hiện anh Huy đang cấp cứu tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức với 3 vết chém trên đầu cùng nhiều vết khác trên cơ thể.

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra, anh Tạ Văn Thắng (SN 1989, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Quốc Huy), là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc kể lại với  PV PLVN Online: “Lúc đó chúng tôi gồm 4 người đang ngồi ở tiệm, còn Huy đang đếm tiền thì một bọn khoảng chục tên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín mặt bất thần xông vào cướp tiền. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì một số tên đã rút súng bắn về phía chúng tôi. Rất may những phát đạn đều đi trượt mục tiêu”.

Cũng theo anh Thắng, sau đó, bọn chúng cầm dao phớ, mỗi cái dài tầm 70 – 80 cm. Có 3 tên cầm theo súng, trong đó có 3 khẩu súng lục và súng cold. Sau khi thị uy bằng súng và dao phớ, một tên đã chạy ra ngoài cốp xe lấy thêm một khẩu súng hoa cải để tiếp tục tấn công. Anh Thắng may mắn chạy núp vào gầm bàn nên thoát nạn. Còn anh Huy thì bị chém lia lịa với những vết dai vào đầu, vào bắp chân.

Mẹ nạn nhân Huy, bà Đỗ Thị Thu Hương cho biết: “Lúc xảy ra sự việc tôi không có ở đấy. Nghe người nhà gọi điện báo tin, tôi hốt hoảng chạy đến nơi thì thấy cửa hàng tan hoang với nhiều vết đạn súng và đạn hoa cải và những vết máu loang lổ khắp sàn nhà.”

Cũng theo bà Hương, sau khi xảy ra vụ việc, con trai bà được đưa thẳng lên BV Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cơ quan CA quận Lê Chân đã đến hiện trường làm việc đồng thời cử cán bộ đến thẳng BV Việt Đức để lấy lời khai con trai tôi và nhân chứng cũng như xác định thương tật ban đầu”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra, làm rõ để truy bắt các đối tượng gây án.

Hoàng Phan
 

Đọc thêm