Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

(PLVN) - Sáng nay (6/5), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ông Bùi Văn Linh - Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vì đã có hành động dũng cảm cứu 3 bạn học sinh khỏi đuối nước.
Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Vũ Văn Hùng.
Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Vũ Văn Hùng.

Phát biểu bại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh điểm lại những tấm gương điển hình của học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thời gian qua như trường hợp em Trần Thị Thu Hà (học sinh lớp 10A3, trường THPT Thọ Xuân 4) dũng cảm hy sinh cứu bạn thoát khỏi đuối nước; trường hợp đôi bạn vượt khó Nguyễn Minh Hiếu suốt 8 năm cõng bạn là Nguyễn Tất Minh bị liệt hai chân và bàn tay phải tới trường ở Triệu Sơn hay em em Mạch Thị Nhung - học sinh Trường THPT Nông Cống 4 - đã dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng.

Đại diện trường THCS Phúc Thịnh chung vui với em Hùng.
Đại diện trường THCS Phúc Thịnh chung vui với em Hùng.

Khẳng định những học sinh trên đã cho thấy rõ truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè trong thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa, đại diện Bộ GD&ĐT cũng bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và hình thức để tăng cường hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó có nhấn mạnh giáo dục kỹ năng sống, các giá trị sống, tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng xã hội đối với học sinh từ tiểu học trở lên.

“Giáo dục các giá trị sống cho các học sinh là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để các em có lòng yêu nước nồng nàn, củng cố và tăng cường những giá trị cuộc sống để từ đó biết thương yêu, giúp đỡ bạn bè; quý trọng ông bà; cha mẹ; có những việc làm cụ thể trong lao động, học tập”, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi lễ.
Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, thầy Lại Đức Cường - giáo viên chủ nhiệm của em Vũ Văn Hùng - cho biết Hùng có hoàn cảnh thiệt thòi hơn các học sinh khác vì kinh tế gia đình tương đối khó khăn, mẹ em phải nuôi 3 chị em ăn học. Ngoài người chị gái cả đã đi làm, Hùng còn một em gái năm nay học lớp 7. Từng dạy cả 3 chị em nhà Hùng, thầy Cường cho biết, cả 3 chị em đều rất ngoan, chịu khó học tập và đều có lực học khá. Chị gái cả của Hùng từng là lớp trưởng, là tấm gương học sinh gương mẫu, tích cực trong các hoạt động. Bản thân Hùng cũng là một học sinh ngoan, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, của trường và là tấm gương sáng về học tập, tu dưỡng đạo đức.

Kể về vụ việc xảy ra hôm 7/4, Hùng cho biết, vào buổi chiều, em vừa vác dao ra bờ rào thì nghe thấy tiếng hô hoán có người đuối nước nên vội vã băng qua đám ngô, tới bờ sông. “Cháu nhìn xuống thì thấy có mấy bạn ở dưới đó. Chỗ đó cao khoảng 8m. Cháu nhảy xuống thấy 3 bạn đang chới với ở đó và đã vớt từng bạn một vào bờ. Tuy nhiên, còn 1 bạn bị chìm rồi, cháu không vớt được. Lúc đó, cháu không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ nhảy xuống cứu các bạn lên bờ rồi tính tiếp”, Hùng kể lại.

Vào khoảng 14h00 ngày 7/4, em Vũ Văn Hùng (trú tại làng Miềng, xã Phúc Thịnh) đã lao xuống sông Chu và lần lượt cứu được 3 bạn nhỏ là học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân. 

Đọc thêm