Gương sáng Pháp luật

‘Gieo chữ’ giữa đại ngàn Trường Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thầy, cô giáo cùng các chiến sĩ quân hàm xanh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang từng ngày nỗ lực mang tình yêu thương, rèn từng nét chữ, giúp học sinh vùng cao có được kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.
Các cô đến từng nhà động viên tinh thần phụ huynh học sinh đưa con em đến trường.
Các cô đến từng nhà động viên tinh thần phụ huynh học sinh đưa con em đến trường.

Tâm thế sẵn sàng của giáo viên “cắm bản”

Những ngày này, các thầy cô giáo Trường PTDT bán trú Tiểu học Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang tích cực đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con đưa con em đúng độ tuổi đến lớp.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Hơn 15 năm rời phố lên “gieo chữ” giữa đại ngàn Trường Sơn, cô giáo Nguyễn Thị Yến (điểm trường Cổ Tràng, Trường PTDT bán trú Tiểu học Trường Sơn) cho biết, học sinh ở trên này hầu hết là con em dân tộc thiểu số. Nhiều phụ huynh sẵn sàng để con em nghỉ học phụ giúp gia đình thay vì đến trường học tập. Do đó, việc vận động để học sinh đến lớp là điều không dễ dàng.

“Để giúp con chữ đến với học sinh, bản thân em luôn tự trau dồi kiến thức, học tiếng đồng bào nhằm gần gũi hơn, hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con trong bản. Từ đó, mình dễ dàng hơn trong quá trình động viên, giải thích kỹ việc học cho phụ huynh học sinh”, cô Yến chia sẻ.

Với cô giáo Nguyễn Thị Như Quỳnh (điểm trường Cổ Tràng, Trường PTDT bán trú Tiểu học Trường Sơn), sau hơn 10 năm “cắm chốt”, điều cô vui nhất là bà con nơi đây trọng tình nghĩa, chất phát, hiền lành, học sinh thì mong muốn tìm đến con chữ. Bởi vậy, học xong đại học, cô rời thành phố, về lại nơi chôn rau cắt rốn để cống hiến cho giáo dục.

Các cô dạy dỗ học sinh bằng cả tấm lòng, sự tâm huyết.

Các cô dạy dỗ học sinh bằng cả tấm lòng, sự tâm huyết.

Cô Quỳnh trải lòng: Khi giáo viên đến dạy vùng đồng bào dân tộc, phải luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, đến với các em bằng tấm lòng, tâm huyết. Bắt tay, chỉ việc các em từ những điều nhỏ nhất, vì học sinh nơi đây xuất phát điểm không giống miền xuôi.

“Hơn nữa, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh vẫn cho con em đi học, giao con em cho mình dạy bảo, chăm sóc. Vì thế, mình cũng phải sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để đem lại những điều tốt nhất cho các con sau này”, cô Quỳnh nói.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới

Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trường Sơn Nguyễn Thị Thu cho biết, trường có 8 điểm dạy học, 21 lớp với 320 học sinh, trong đó có 220 học sinh con em người đồng bào Vân Kiều.

Với những thầy cô từ miền xuôi lên “cắm bản”, trường sẽ bố trí chỗ ở nội trú và những điểm dạy thuận lợi, đồng thời động viên tinh thần từng thầy cô trong quá trình tham gia giảng dạy.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới.

“Các thầy cô ở đây vừa là giáo viên, vừa là người đồng hành với các em. Không chỉ về chuyên môn, mỗi giáo viên ở đây đều trau dồi thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống, kiến thức mới giúp hiểu được tâm tư, tình cảm của bà con trong bản”, cô Thu nói.

Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trường Sơn thông tin thêm, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, ngay từ giữa tháng 8, chương trình hành trang cho học sinh vào lớp 1 đã được nhà trường triển khai, thực hiện. Học sinh lớp 1 được đến lớp để làm quen, chuẩn bị những tiết học đầu tiên. Trường đồng thời lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để bố trí giáo viên đến nhà vận động, giải thích, ngăn học sinh bỏ học.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ bà con biên giới phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đồn Biên phòng Làng Mô (BĐBP Quảng Bình) đã đưa đảng viên Đồn Biên phòng về "cắm bản" (sinh hoạt tại các chi bộ bản giữ chức Phó Bí thư Chi bộ) và thực hiện có hiệu quả chương trình "Nâng bước em đến trường và con nuôi Đồn Biên phòng", Đề án "Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường"...

Em Hồ Quyết, học sinh lớp 9, được Đồn Biên phòng Làng Mô chăm sóc toàn diện theo chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Em Hồ Quyết, học sinh lớp 9, được Đồn Biên phòng Làng Mô chăm sóc toàn diện theo chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đến nay, đã có 7 đảng viên được tăng cường về cơ sở giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ tại các bản. Trên các cương vị khác nhau tại địa phương, cán bộ, đảng viên quân hàm xanh đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm bình yên địa bàn, đặc biệt là hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các em học sinh.

Đã thành thông lệ, vào đầu năm học mới, Đồn biên phòng Làng Mô phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường trên địa bàn để dọn dẹp vệ sinh, trang trí khánh tiết, phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới. Đồng thời, Đồn biên phòng bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ khai giảng để trao số tiền hỗ trợ đầu tiên cho các cháu. Ngoài ra còn mua cặp, sách vở, dụng cụ học tập và quần áo mới đảm bảo cho các cháu vào năm học mới một cách tốt nhất.

Các thầy cô “cắm bản” mang những hoài bão và ước vọng một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Các thầy cô “cắm bản” mang những hoài bão và ước vọng một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

“Hiện đồn biên phòng Làng Mô đang hỗ trợ 45 cháu, trong đó có 1 cháu được nuôi trực tiếp tại đơn vị, 5 cháu theo chương trình “nâng bước em đến trường” và 39 cháu trong đề án”, Trung tá, Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết.

Năm học mới chuẩn bị bắt đầu, các thầy cô cùng các chiến sĩ quân hàm xanh nơi đại ngàn Trường Sơn (Quảng Bình) đang chuẩn bị tốt nhất để các em đến lớp, rèn từng nét chữ, học được kiến thức, kỹ năng sống, với những hoài bão và ước vọng một tương lai tươi sáng hơn.

Đọc thêm