“Giết nhầm người”, lĩnh án chung thân

Người mẹ vật vã, quay quắt như đứt từng khúc ruột, khiến ai ai cũng phải rơi lệ, chua xót. Chị Hồ Thị Việt (mẹ nạn nhân) nói trong nước mắt: “Thấy con đi uống rượu về khuya, tui la mắng thế mà nó giận mẹ định đi miền Nam làm ăn, ai ngờ ra khỏi đường bị bọn chúng giết chết...

Ngày 17/12/2010, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo:  Đoàn Bảo Chung (sinh 1991), Hoàng Minh Duy (sinh 1981), Hồ Minh Đức (sinh 1991) và Lê Tiến Dũng (sinh 1991, đều trú tại xã Hải Trạch, Bố Trạch) về “Tội giết người”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 29/1/2010, cả nhóm bạn của Đỗ Văn Phương đang ngồi uống rượu “tất niên hội” tại Đài tưởng niệm xã, sau khi hết rượu Thăng và Phòng cầm chai đi mua rượu thì gặp Hoàng Minh Duy, rồi cả 3 gây gỗ đánh nhau.

Sau khi được can ngăn, Duy liền điện cho 3 đối tượng khác cầm “hàng” (mã tấu) đến phục kích trong xóm Nội Hòa để “chờ thời cơ hành động”.

Khoảng 2h ngày 30/1/2010, sau khi đi uống rượu về khuya bị mẹ la mắng, anh Phương giận mẹ liền xách túi nói là “đi vào miền Nam làm ăn”. Tuy nhiên, khi Phương đi cách nhà khoảng 200m thì Hậu và Phòng chạy theo kéo lại nhưng cả 3 người bất ngờ bị ném đá, vì anh Phương bị thương ở chân và đang cố định bằng đinh nên không chạy được liền bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhiều nhát trên đầu và sau lưng anh Phương khiến anh gục tại chổ. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng đã dùng 01 cục đá khoảng 10kg đằn lên ngực anh Phương. 

Tại toà, chứng kiến cảnh vật vã, quay quắt như đứt từng khúc ruột của người mẹ khiến ai ai cũng phải rơi lệ, chua xót. Chị Hồ Thị Việt (mẹ nạn nhân) nói trong nước mắt: “Thấy con đi uống rượu về khuya, tui la mắng thế mà nó giận mẹ định đi miền Nam làm ăn, ai ngờ ra khỏi đường bị bọn chúng giết chết. Con ơi, là con ơi…”.

Còn người cha Đỗ Xuân Đức (sinh 1958) còm cõi nén nỗi đau vào lòng, chia sẽ: “Nhà chỉ có hai chị em, chị đã đi lấy chồng, còn mỗi mình cháu là con trai nói dõi tông đường.Tội nghiệp cháu, cái chân trái năm ngoái đi bị trượt ngã nên gãy chân đang đóng đinh, định ra tết có tiền đưa cháu đi tháo đinh ra. Cũng vì đau chân không chạy được nên bị người ta giết…”.

Với hành vi giết người dã man, thực hiện tội phạm một cách tích cực, đến cùng bị cáo Đoàn Bảo Chung lãnh án chung thân; bị cáo Hồ Minh Đức và Lê Tiến Dũng mỗi bị cáo lãnh 16 năm tù, riêng bị cáo Hoàng Minh Duy lãnh 13 năm tù./.

Hưng Nguyễn

Đọc thêm