Hà Nội: Cha dượng làm nhục con riêng của "vợ hờ"

(PLO) - Thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1977, trú tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ việc là cháu Trần Thị Linh (SN 2008, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Điều đáng nói, cháu Linh là con riêng của người “vợ hờ” đangchung sống cùng Hùng suốt 5 năm trời.

Theo tài liệu của cơ quan công an, một ngày đầu tháng 8/2014, sau khi uống bia và trở về nhà lúc đêm muộn, Hùng thấy cháu Linh đang chơi cùng hai em, hắn liền bảo cháu Linh đi ngủ. Cháu bé ngoan ngoãn lên giường ngủ ngay. Lúc này Hùng ngấm men bia, đã giở trò đồi bại với con riêng của vợ nhưng không thành, do cháu Linh vẫn còn quá nhỏ. Hơn một tháng sau, vào ngày 8/9, chị Mai là mẹ cháu bé mới phát hiện sự việc và đã đến công an tố cáo hành vi bỉ ổi của “chồng hờ”.
Quá trình đấu tranh khai thác của cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận, trước đó khoảng cuối tháng 7, lợi dụng lúc chị Mai không có nhà, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ đối với cháu Linh. Sau khi phát hiện con mình có nhiều biểu hiện bất thường, có phần hoảng sợ, chị đã gặng hỏi và biết được chuyện động trời xảy ra với con gái mình. Sau đó ngày 8/9, chị Mai đã đến Công an phường Vĩnh Hưng trình báo sự việc với cơ quan chức năng. 
Theo tìm hiểu, cháu Linh là con riêng của chị Mai với người chồng trước. Sau khi ly hôn, chị chuyển về chung sống với Hùng như vợ chồng khoảng 5 năm nay và có 2 con chung. Cháu Linh là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tâm lý của cháu vẫn đang hoảng loạn, sợ tiếp xúc với người lạ. 
 
Chia sẻ với PV, với giọng đầy cay đắng, chị Mai kể về hoàn cảnh của mình: “Do tính chất công việc nên tôi cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cháu. Tôi vẫn thường gửi cháu sang bên nhà một người quen gần nhà nhờ trông hộ, thỉnh thoảng tôi mới đưa cháu về chơi. Sự việc cháu bị như vậy tôi cũng mới phát hiện ra khi có đôi ba lần sang đón về, nhưng cháu nói “con không về nhà đâu, con sợ bố Hùng lắm”. Thấy biểu hiện của cháu khác thường nên tôi gặng hỏi thì biết chuyện, lúc đó tôi như chết đứng. Không ngờ Hùng lại làm chuyện đồi bại với con bé như vậy. Tôi lo nhất là tâm sinh lý của cháu bị ảnh hưởng vì cháu Linh còn quá nhỏ. Tôi cũng không biết làm sao, chỉ biết động viên cháu và dành thời gian bên cháu nhiều hơn” - chị Mai cho biết. 
Hành vi của Hùng sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng điều đáng nói ở đây là cháu Linh còn quá nhỏ trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với mình. Từ một cháu bé ngây thơ, hồn nhiên, nay cháu luôn có biểu hiện sợ hãi, hoảng loạn. 
Ngoài ra, dư luận cũng lên án hành động bỉ ổi của Hùng, chỉ vì dục vọng thấp hèn, hắn đã làm tổn thương đến đứa con riêng của vợ mới lên 6 tuổi. Vụ việc đau lòng này thêm một lời cảnh tỉnh các bậc cha mẹ trong việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ con em mình- đặc biệt là các bé gái trước vấn nạn tội phạm xâm hại tình dục đang diễn biến phức tạp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Tên nhân vật đã thay đổi.

Đọc thêm