Hà Nội FC thua để vươn xa hơn?

(PLVN) - Hà Nội không thể bảo vệ được chức vô địch, nhưng điều đó không phải là “thảm họa”, mà là mở ra con đường mới để CLB chinh phục giấc mơ châu Á.
Hà Nội về nhì V.League 2020
Hà Nội về nhì V.League 2020

2 ngày sau trận đấu cuối cùng của V-League 2020, nỗi buồn của các thành viên CLB vẫn còn đó về một mục tiêu dang dở. Kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch V-League vẫn chưa có một đội bóng nào chạm tới. CLB bóng đá Hà Nội tưởng chừng có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên nếu nhìn lại hành trình dài từ đầu năm 2020, con đường CLB Hà Nội đã đi chẳng hề dễ dàng. Những chấn thương, khoảng trống mà Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu để lại chưa thể khỏa lấp thì những lỗ hổng khác lộ ra.

Văn Dũng, Văn Tới, Tiến Thành, Đức Huy, Quang Hải, Omar, Rimario,…liên tiếp gặp các vấn đề khác nhau và buộc phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Điều này vô tình đẩy HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự vào thế khó. Đã có thời điểm, đội bóng Thủ đô chơi gần như với chỉ duy nhất Moses là ngoại binh.

Kết thúc 8 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân áo tím chỉ có được vỏn vẹn 8 điểm và nằm ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Hàng công cũng chỉ ghi được tổng cộng 9 bàn thắng.

Lần đầu tiên sau 4 năm, Hàng Đẫy không còn là "mảnh đất lành" với CLB Hà Nội với 2 trận thua liên tiếp trước Sài Gòn FC và Sông Lam Nghệ An. Đây có thể được coi là kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng khi lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Màn chạy đà hoàn hảo ở cúp Quốc gia với tư cách đội bóng đầu tiên sau 16 năm bảo vệ thành công chức vô địch tưởng chừng sẽ là bước chạy hoàn hảo cho sự trở lại của V-League. Nhưng không, chấn thương của Quang Hải, Omar tái phát dẫn đến 2 trận hòa đầy đáng tiếc trước Thanh Hóa, Quảng Nam.

Đội bóng Thủ đô chỉ thực sự trở lại cuộc đua với 3 chiến thắng liên tiếp trước CLB TP HCM, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bị cầm chân trước đối thủ trực tiếp CLB Viettel ở vòng thứ 5 giai đoạn II khiến cơ hội một lần nữa lên ngôi vương dần xa khỏi tầm tay. Khoảng cách 2 điểm tưởng như mong manh nhưng lại khó có thể san lấp.

Chiến thắng trước Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh không đủ để xòa nhòa khoảng cách ấy. HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò thất bại trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

 

CLB Hà Nội đã thua Viettel trên con đường cạnh tranh chức vô địch V.League. Vậy Hà Nội sẽ dừng lại? “Không bao giờ và không bao giờ có điều đó. Cánh cửa này đóng lại cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Mùa giải V-League 2021 đang ở trước mắt. Đoàn quân áo tím sẽ có cơ hội làm lại, thực hiện lại từ đầu”, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Ông Nghiêm không thôi hy vọng:.“Chức vô địch V-League vẫn đang chờ chúng ta, hay xa hơn, đó là đấu trường quen thuộc AFC Cup. Chúng ta đã lọt vào tới trận bán kết liên khu vực, chẳng có lý do gì sẽ không phải là một mục tiêu cao hơn ở mùa giải mới. Nỗi buồn của ngày hôm qua đã không còn, bây giờ là những mục tiêu trước mắt”. 

Đọc thêm