Hà Nội những nẻo đường hoa tháng Ba...

(PLO) - Tháng Ba, tiết trời sáng sớm như phủ mờ hơi sương khiến đường Thanh Niên (Tây Hồ) thêm mộng mơ, hư ảo. Mùa này, hoa sưa trắng tinh khôi, thi thoảng những cánh hoa mỏng manh khẽ khàng chao nghiêng trong gió khiến con tim không khỏi bồi hồi xao xuyến.
Hà Nội những nẻo đường hoa tháng Ba...

Cùng với hoa sưa, những cây hoa ban khẳng khiu của mùa giá rét cũng đã vươn chồi, trổ hoa đón nắng xuân. Hoa ban Tây Bắc được trồng ở nhiều phố Hà Nội. Hoa ban nở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Cánh hoa màu tím pha trắng vừa tinh khôi, vừa nền nã gợi nhớ huyền thoại một chuyện tình bi thương nàng Ban của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc... 

Mùa xuân, đâu chỉ có đường Thanh Niên mới đẹp và lãng mạn. Những con phố như Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Ngô Quyền mùa này cũng đang ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa sưa. 

Đến giờ, dù đã quen với hoa sưa và hiểu biết ít nhiều về loài cây kỳ lạ này nhưng nhiều người vẫn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng không hiểu sao một loại cây thân gỗ, cành cứng, tán thưa, thường được trồng lấy gỗ vì có giá trị kinh tế cao lại có thể “dâng hiến” cho đời những vòm hoa tuyệt diệu lãng mạn này. Hoa sưa nở rộ từng chùm trắng muốt tinh khôi, cứ như cái tàng cây khẳng khiu vắt kiệt mình để hiến dâng cho đời thảm hoa li ti xinh đẹp nõn nà như bông tuyết cùng mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết.

Đầu tháng 3, khi Hà Nội thời tiết vẫn còn ẩm ương, chút lạnh vẫn còn dùng dằng chưa qua, và mưa xuân lất phất xen lẫn chút nắng xuân ấm áp là lúc hoa sưa bắt đầu nở. Dạo một vòng trên những con phố thân quen, bạn vừa được ngắm hoa vừa sẻ chia cảm xúc, tình yêu Hà Nội với những trai thanh gái lịch, từng nhóm chị em áo dài tha thướt, váy áo rộn ràng đang tạo dáng chụp ảnh dưới vòm hoa...

Tháng Ba cũng là mùa hoa gạo thắp lửa lên trời. Dù Hà Nội không còn nhiều cây gạo nhưng cũng không quá hiếm hoi để nhận ra vòm hoa đỏ như lửa ẩn mình trong các khu phố tạo nên một hình ảnh thật đặc biệt của mùa xuân Hà Nội. Do cây gạo thường được trồng ở ngoài đồng hoặc bên ngoài khu đông dân cư, tại các khu đền, chùa nên nếu tìm mùa hoa gạo trên phố Hà Nội sẽ không nhiều.

Trong khuôn viên Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn ở cạnh Công viên Thủ Lệ có một vài cây gạo với vòm hoa đỏ thắm như màu khăn quàng đội viên. Tại khuôn viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 số 1 Trần Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cũng có cây gạo cổ thụ có tuổi đời vắt qua hai thế kỷ. Tương tự, trong đình làng Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng có một cây gạo cổ thụ đứng trầm mặc với thời gian; trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Quốc gia mùa này cũng bừng lên sắc lửa của vòm hoa gạo... 

Những mùa hoa tháng Ba cùng vẽ nên bức tranh thiên nhiên cho Hà Nội thêm xinh đẹp, mộng mơ. Tất cả tạo nên một “không gian nghệ thuật” thanh khiết, mộng mơ thu hút rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, học sinh, sinh viên, những người yêu cái đẹp và nghệ thuật đến thưởng ngoạn, check-in chụp ảnh làm kỷ niệm...