Hai anh em là học viên cao học chính trị

(PLO) - Khi đến Hệ 5, Hệ quản lý học viên sau đại học Trường Sĩ quan Chính trị, chúng tôi thực sự ấn tượng về hai anh em ruột cùng học cao học năm thứ nhất. Đó là Đại úy Phan Văn Cường - học viên lớp cao học Xây dựng Đảng và em trai là Thượng úy Phan Thế Sơn - học viên lớp cao học Triết học, quê ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 
Đại úy Phan Văn Cường vàThượng úy Phan Thế Sơn.
Đại úy Phan Văn Cường vàThượng úy Phan Thế Sơn.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập của gia đình Cường, Sơn chỉ phụ thuộc chủ yếu vào đồng ruộng. Ngay từ nhỏ, qua trang sách học trò, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” kiên cường, thông minh, dũng cảm và bất khuất đã khắc sâu trong tâm trí hai anh và trở thành động lực thôi thúc quyết tâm học tập, phấn đấu để thực hiện được mơ ước của mình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, 2 anh em Cường và Sơn đều có nguyện vọng công tác trong môi trường quân ngũ. Cả 2 đã thi đỗ văn bằng 2 tại Trường Sĩ quan Lục quân II.

Quá trình học tập, công tác luôn là tấm gương sáng trong lớp và trong khóa học về kết quả học tập, rèn luyện. Tốt nghiệp ra trường, hai anh em được phân công công tác tại Sư đoàn 309, Quân đoàn 4.

Sau đó, Đại úy Phan Văn Cường được chuyển về công tác tại Khoa Công tác đảng, công tác chính trị - Trường Sĩ quan Lục quân 2. Còn Thượng úy Phan Thế Sơn trải qua các cương vị công tác tại Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm.

Mặc dù 2 anh em học tập, rèn luyện xa gia đình và người thân nhưng với sự nỗ lực của bản thân, cả hai luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Cường và Sơn đã tham dự và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học của Trường Sĩ quan Chính trị. Với tấm gương vượt khó và nỗ lực vươn lên, hai anh em là niềm tự hào và động lực cho các học viên của trường tiếp bước truyền thống cha anh, vững bước trên con đường phía trước, vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Đọc thêm