Hai bé trai bị bắt cóc, cạo trọc vứt lên núi

(PLO) - Chỉ một phút lơ là, để con và cháu ngủ một mình, gia đình ông Bích đã bị kẻ gian bắt cóc mất hai đứa bé. Rất may sau đó gia đình đã tìm lại được cháu. Tuy nhiên không hiểu vì nguyên nhân gì, hai đứa trẻ này đã bị cạo trọc đầu, vứt bỏ trên núi.
Chưa lý giải được vì sao kẻ bắt cóc lại cạo đầu hai bé, bỏ lên núi.  Ảnh: Kim Anh
Chưa lý giải được vì sao kẻ bắt cóc lại cạo đầu hai bé, bỏ lên núi. Ảnh: Kim Anh
Hai bé trai sơ sinh bị bắt cóc là con của hai anh em ruột ngụ thôn An Chiểu (xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Cháu Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi) là con út trong số bốn đứa con của vợ chồng anh Đào Văn Cát (38 tuổi) chị Nguyễn Thị Thành (37 tuổi); cháu Trần Việt Đức (3 tháng tuổi) là con đầu lòng của vợ chồng anh Trần Văn Nga (26 tuổi), chị Đào Thị Thái Hoa (24 tuổi, em gái anh Cát).
Mải nấu cơm, bị bế mất cả con lẫn cháu
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/5/2014, cả nhà ông Bích đi dự đám tang trong xóm, chỉ còn chị Hoa ở nhà trông con và cháu Lộc con anh trai. Đến khoảng 9h30, chị Hoa cho hai bé ngủ ở phòng khách nhà trên, không đóng cửa, rồi xuống bếp nấu cơm trưa. Khoảng 10h30, người chị gái đi chơi ở xóm về hốt hoảng gọi: “Mất cháu rồi, Hoa ơi”. 
Chị Hoa tá hỏa vội cùng mẹ ruột đi tìm khắp nơi và phát hiện hai bé ở trên núi phía sau nhà. Khi phát hiện, hai cháu bé đã bị cạo đầu và bỏ nằm giữa trời nắng. Vụ việc được gia đình trình báo Công an huyện Hoài Ân. 
Hai bé đã được cán bộ y tế chăm sóc ổn định sức khỏe và được đưa về nhà nằm trong vòng tay hai bà mẹ. Đến nay người nhà vẫn chưa hiểu vì sao kẻ bắt cóc lại cạo đầu hai đứa trẻ, cháu Đức bị cạo trọc vòng quanh đầu, phía trước còn để một chỏm tóc trái đào, cháu Lộc cũng bị cạo nham nhở.  
Gia đình chị Hoa quây quần, “mừng ra mặt” vì hai bé trở về an toàn. Ôm con thơ vào lòng, chị Hoa kể lại chuyện trong nỗi vui mừng xen lẫn hoang mang vì suýt mất con và cháu ruột. 
Chồng chị quê ở một xã ven biển Hoài Nhơn, hai người cưới nhau vào năm 2012, đến đầu năm 2014, chị sinh con trai đầu lòng đặt tên Trần Việt Đức. Do chưa có điều kiện xây nhà ở riêng, vợ chồng chị và vợ chồng người anh trai đều ở chung nhà với cha mẹ. 
Hôm xảy ra vụ việc, chồng chị Hoa đang đi tàu đánh bắt cá. Vợ chồng người anh cùng các thành viên khác trong gia đình đến nhà hàng xóm lo đám tang nên gửi cháu Lộc cho chị chăm giúp. Không ngờ trong giây phút lơ là, suýt nữa chị đã mất cả con lẫn cháu.
Nghỉ việc ở nhà giữ con
Bà Nguyễn Thị Thôi (mẹ chị Hoa) chia sẻ: “Hôm ấy, tôi dẫn bò ra ăn cỏ ở khu núi cách nhà chừng 100m, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc gần đâu đấy, đi tìm kiếm lại không thấy ai. Đến khi con gái báo tin mất cháu nội và cháu ngoại, chúng tôi túa nhau đi tìm, may mà gặp được các cháu ở trên núi”. 
Được biết, đây là vụ bắt cóc trẻ nhỏ xảy ra lần đầu tiên tại huyện Hoài Ân. Vụ việc hiện vẫn làm đau đầu các cơ quan chức năng và khiến người dân hoang mang. Nhiều tin đồn xuất hiện, từ bắt cóc tống tiền đến bán trẻ sơ sinh, thậm chí lấy nội tạng… 
Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng gia đình các cháu bé cho biết họ đều là nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn, tranh thủ lúc nông nhàn nuôi vài con gà, trồng luống rau, cuộc sống đạm bạc, có phần kham khổ. Kẻ bắt cóc nếu muốn tống tiền tại sao lại chọn một gia đình nghèo khó như vậy, đặc biệt không hiểu sao lại cạo đầu hai đứa trẻ?
Khi thủ phạm chưa bị phát hiện, các nhà dân đều lo ngay ngáy. Một số bậc cha mẹ thường gửi con cho ông bà trông nom, giờ đã thay nhau nghỉ việc ở nhà giữ con, trời tối là hạn chế bế con ra đường. 
Công an nhận định, kẻ bắt cóc đã táo tợn thực hiện hành vi giữa thanh thiên bạch nhật, ở khu dân cư đông đúc, có thể vì có mâu thuẫn cá nhân với gia đình nạn nhân. Việc điều tra truy bắt vẫn đang tích cực được triển khai./.

Đọc thêm