Hai cô gái lừa Iphone của bạn trai bán lấy tiền... làm đẹp

Một đôi nam nữ trong giai đoạn “tìm hiểu” đang ngồi uống đang cà phê thì một người bạn của cô gái vô tình xuất hiện, ngỏ ý mượn chiếc điện thoại của chàng trai để liên lạc với bạn, rồi biến mất. Đằng sau vụ án tưởng như “sự cố” này lại là màn kịch hoàn hảo với những "nút" thắt mở" đầy bất ngờ.

Một đôi nam nữ trong giai đoạn “tìm hiểu” đang ngồi uống đang cà phê thì một người bạn của cô gái vô tình xuất hiện, ngỏ ý mượn chiếc điện thoại của chàng trai để liên lạc với bạn, rồi biến mất. Đằng sau vụ án tưởng như “sự cố” này lại là màn kịch hoàn hảo với những "nút" thắt mở" đầy bất ngờ.

Đối tượng lừa đảo
Đối tượng lừa đảo

Sáng 25/10, anh Vương Khánh Lê (SN 1994, ngụ Quận 12) và cô bạn gái mới quen Huỳnh Thị Hồng Nhung (SN 1994, ngụ Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) hẹn gặp nhau tại quán cafe Country House trên địa bàn phường 10 (Quận Gò Vấp). Đôi nam nữ đang chuyện trò vui vẻ thì một cô gái xuất hiện, vồn vã đến tận bàn chào hỏi Nhung. Hóa ra hai cô gái là đôi bạn, người tới sau đang đợi bạn trai tới, trong thời gian chờ đợi nên kêu nước đến bàn của cặp đôi vừa chờ vừa nói chuyện.

Sự “tự nhiên” thái quá của cô gái mới tới khiến chàng trai cảm thấy bị “phá đám”, tuy nhiên anh cũng cố gắng tỏ ra lịch sự “chịu trận”. Nói chuyện được khoảng 30 phút, cô gái mới tới giật mình hốt hoảng: “Chết rồi, em quên chưa nói địa điểm cho bạn. Máy điện thoại lại hết tiền, anh cho em mượn điện thoại gọi điện chỉ địa điểm”.

Khổ nỗi điện thoại của chàng trai thì trị giá đến hơn 15 triệu đồng, nhưng tài khoản chẳng còn đồng nào. Biết hơi “quê” với hai người đẹp, chàng trai vẫn thật thà: “Điện thoại anh cũng hết tiền”. Cô gái tỏ ra vui vẻ, không hề phật ý, mượn điện thoại của Nhung gọi điện và đề nghị bạn gọi lại. Có điều cô không yêu cầu bạn gọi lại vào điện thoại của mình hay điện thoại của Nhung, mà khăng khăng đề nghị bạn gọi lại vào chiếc iPhone.

Thấy cô gái mới đến liên tục lấy cớ này cớ kia để mượn bằng được chiếc iPhone 4S đắt tiền của mình, chàng trai đã tỏ ý đề phòng. Điều khó xử là không lẽ bạn của bạn gái xin nghe nhờ cuộc điện thoại mà anh lại không cho, có vẻ không được “ga lăng”, anh đành bấm bụng đưa cho cô gái chiếc điện thoại để nghe. Dĩ nhiên anh không quên cảnh giác, chiếc điện thoại và cô gái lúc nào cũng trong tầm mắt.

Cô gái mới đến cầm điện thoại, nghe cuộc gọi rồi trả lại máy cho chàng trai. Lát sau chiếc iPhone lại có tiếng chuông reo, người bạn nào đó thông báo đã tới cửa quán, cho biết do quán rộng quá, tìm không được nên đề nghị ra ngoài đón. Thấy cô gái cầm điện thoại của mình chạy ra ngoài đón bạn, chàng trai định đi theo. Hiểu được ý định, Nhung cười: “Cô ấy là bạn em, em biết chỗ cô ấy ở, anh cứ yên tâm”. Bạn gái đã nói vậy, nếu vẫn quyết tâm đi theo thì thật là “nhỏ nhen” quá nên dù hơi bất an, chủ nhân chiếc điện thoại vẫn phải ngồi lại.

Mươi phút sau vẫn chưa thấy cô gái trở vào, chờ thêm 10 phút nữa vẫn biệt tăm. Sốt ruột, chàng trai lấy máy khác gọi vào số của mình thì được thông báo “ò í e không liên lạc được”. Hoảng hốt, anh chàng hỏi bạn gái quen với cô bạn đó như thế nào, thì được biết “cũng chỉ quen sơ sơ”. Biết mình bị cô gái kia lừa, nhưng “còn nước còn tát”, chàng trai yêu cầu bạn gái đưa đến nhà cô ta.

Lòng vòng một hồi, cả hai cũng đến được căn nhà trọ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Sơn và căn phòng đã khóa cửa im ỉm. Chẳng còn cách nào khác, chàng trai đưa bạn gái lên công an phường trình báo vụ việc. Nhung rất tích cực hỗ trợ điều tra, tỏ ra “áy náy” vì đã quen với một kẻ lừa đảo, để bạn trai bị lừa mất điện thoại.

Cảnh sát đề nghị Nhung mở máy, cung cấp số điện thoại mà cô gái kia đã dùng máy cô để liên lạc. Song khi gọi thì số máy đó cũng trong tình trạng “ngoài vùng phủ sóng”. Tuy nhiên, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã phát hiện được một chi tiết khá thú vị.

Khi công an mở điện thoại của Nhung để lấy số điện thoại mà đối tượng đã liên lạc, phát hiện một chi tiết kỳ lạ: Nhật ký điện thoại trống trơn, chỉ có duy nhất một cuộc gọi gần nhất. Đây là số điện thoại chính thức của Nhung và cô thường xuyên sử dụng, vậy tại sao nhật ký điện thoại lại không lưu bất cứ cuộc gọi đến hay gọi đi nào khác?. Điều này chứng tỏ Nhung đã xóa nhật ký điện thoại. Vì sao, cô muốn che giấu điều gì?.

Từ nghi vấn trên, cảnh sát đã rà soát xác minh, khoanh vùng những mối quan hệ của cô gái trẻ. Đúng như phán đoán, chưa tới 24 giờ sau, công an đã bắt được cô gái “bí ẩn” tên Nhi tại chung cư Hà Kiều (Phường 5, Quận Gò Vấp). Đối tượng lừa đảo tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến Nhi  (SN 1994, ngụ đường Quang Trung) và lời khai của "nữ quái" này khiến nạn nhân sửng sốt khi biết bạn gái mình cũng là đồng phạm, đã cùng Nhi “hợp đồng tác chiến” chiếm đoạt điện thoại.

Nhi khai, trước đó Nhung đến chỗ ở của cô ta kể chuyện người bạn trai có chiếc iPhone đắt tiền và rủ cùng tham gia lừa đảo. Toàn bộ kế hoạch đều do Nhung lập ra, từ việc Nhi vô tình xuất hiện, vờ mượn điện thoại, “biến mất”, đến việc cố tình đánh lạc hướng bằng việc đưa nạn nhân đến một địa chỉ “ma” và bảo đó là nhà của đối tượng. Kể cả khi Nhi lấy đã được chiếc điện thoại, Nhung vẫn nhắn tin “chỉ đạo”: “Dưới 8 triệu không bán”.

Nạn nhân còn bất ngờ hơn khi biết được từ khi quen nhau, bạn gái đã nhắm đến chiếc điện thoại đắt tiền của mình. Cách đó không lâu, Nhung từng bố trí để một cô bạn gái khác xuất hiện và mượn điện thoại, nhưng hôm đó nạn nhân cảnh giác, không rời mắt khỏi cô gái mượn điện thoại nên kế hoạch lừa đảo không thành. Quyết không từ bỏ, lần này Nhung tiếp tục bố trí Nhi thực hiện âm mưu.

Điều tra cho thấy hai "nữ quái" quen biết nhau từ năm 2011 khi cùng học ở một trung tâm ngoại ngữ. Cả hai mới 18 tuổi, là người thành phố, cuộc sống không thiếu thốn, Nhung đi làm, còn Nhi hiện là sinh viên năm thứ nhất. Tuy còn trẻ, đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng mỗi tuần cả hai cô nàng đều tích cực chăm sóc sắc đẹp ở thẩm mỹ viện hoặc spa tắm trắng, tẩy lông, hút mỡ bụng… tốn kém hàng triệu, thậm chí vài triệu cho mỗi lần làm đẹp.

“Cơn nghiện” làm đẹp không giới hạn khiến những cô gái trẻ không từ cả việc lừa đảo để có tiền. Chiếc điện thoại lừa đảo bán được 9 triệu đồng, Nhi thông báo với chủ mưu là bán được 7,9 triệu; ém 1,1 triệu để trả cho một thẩm mỹ viện ở Quận 1.

Linh Lan

Đọc thêm