Hãi hùng những thảm án “đuổi cùng giết tận”

(PLO) - Chỉ trong 1 tuần,  đã xảy ra liên tiếp hai vụ thảm sát, khiến 1 gia đình 4 người và 1 gia đình 6 người bị thiệt mạng. Tội ác  dường như ngày càng man rợ hơn khiến người ta sợ hãi.
Hãi hùng  những thảm án “đuổi cùng giết tận”
Thảm án trên vùng biên ải
 Ngày 2.7, anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại khe suối Cát Tà thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương - Nghệ An) đã phát hiện 4 thi thể nằm rải rác quanh lán và khu vực con suối.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1985), bà Viêng Thị Dương (SN 1945 - mẹ anh Thọ),  chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con gái gần 1 tuổi.
Hiện trường lúc khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Thọ mặc quần đùi cộc, không có áo, chết trong tư thế nằm nghiêng ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Nhiều người nhận định nạn nhận có thể bị tấn công rồi rơi từ lán xuống đất. 
Cách thi thể anh Thọ chừng 100 m theo đường chim bay, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ). Bà Dương chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ và đùi. Nạn nhân mặc váy nên công an nhận định nạn nhân đang đi tắm thì bị truy sát. Từ nơi phát hiện thi thể bà Dương 50 m xuôi theo dòng nước là thi thể chị Lê Thị Yến và con trai 8 tháng tuổi. Chị Yến nằm sấp dưới mặt nước suối sâu chừng 30 cm với 3 vết chém ở cổ và người, trên lưng đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng bị sát hại chết từ trước.
Theo các cán bộ điều tra, hiện trường vụ án cho thấy "Không có sự giằng co, vật lộn giữa các nạn nhân với người khác, không thu được bất kỳ hung khí, tang vật gì. Có thể hung thủ ra tay rất nhanh và tàn bạo nhằm bịt đầu mối của cả gia đình". 
Cảnh sát cũng ghi nhận ngoài lán của gia đình nạn nhân còn có ba lán khác của các gia đình cùng bản trong khu vực này. Thời điểm phát hiện thi thể, chủ nhân các lán đều lên nương để gieo lúa.
Anh Lo Văn Thọ là con trai của vợ chồng ông Lo Văn Bình (70 tuổi) và bà Viêng Thị Dương. Gia điình họ là một trong những hộ nghèo nhất bản. Trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng anh Thọ địu con nhỏ cùng mẹ ruột vào rừng sâu chuẩn bị gieo lúa, ông Lo Văn Bình ở lại giữ nhà và chăm sóc đàn lợn.
Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho hay, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an huyện và tỉnh đang phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ.một cán bộ cho rằng đây là vụ án lạ vì gia đình nạn nhân rất nghèo khó, sống hòa đồng, không mâu thuẫn với ai.
Đại gia đình chết thảm
Sáng sớm ngày ngày 7/7, người giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) phát hiện ông bà chủ cùng con cháu gồm 6 người đã bị giết hại. Gia đình ông Mỹ sinh sống trong một căn biệt thự  cũng đồng thời là công ty chế biến gỗ Quốc Anh nằm tại khu đông dân cư, nằm sát quốc lộ13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành Bình Phước), . 
Những người thiệt mạng trong căn biệt thự gồm: Ông Lê Văn Mỹ (SN 1967, tên thường gọi là Quốc), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1972, vợ ông Mỹ, tên thường gọi là Ánh), em Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ), em Lê Quốc Anh (SN 2000, tên thường gọi là Bôn, con trai ông Mỹ), em Dư Thị Tố Như (SN 1997, là cháu ruột bà Nga). Anh Dư Minh Vỹ (SN 2001, cũng là cháu bà Nga) bị giết chết ở gần phía trong cổng của ngôi nhà. Riêng bé gái con gái út của ông Mỹ tên Na (22 tháng tuổi) ngủ chung với cha mẹ nhưng may mắn sống sót. 
Người dân địa phương cho biết, ông Lê Văn Mỹ là doanh nhân làm ăn phát đạt, sống rất tốt và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình ông có nhiều đóng góp cho địa phương.Hàng chục cảnh sát địa phương, Bộ Công an và lực lượng đặc nhiệm được điều động đến bảo vệ hiện trường, truy tìm dấu vết hung thủ. Ngoài ra, hiện trường trong ngôi nhà có dấu hiệu bị lục lọi, giống như là một vụ cướp của giết người.
Đi tìm nguyên nhân khi tội ác gia tăng?
Hai vụ thảm án cùng diễn ra trong một thời gian rất ngắn khiến dư luận sợ hãi. Dù là mục đích thù hằn cá nhân hay cướp của, thanh trừng thì việc tàn sát cả gia đình, không chừa một ai từ người già đến trẻ nhỏ… đều là hành vi không chỉ phải trịu sự trừng trị thích đáng của PL mà còn khiến “trời không dung, đất không tha”.
 Nhưng, điều khiến người ta day dứt hơn là vì sao tội ác ngày càng gia tăng. Tôi ác xuất hiện hàng ngày với những vụ án rùng rợn từ hè phố đến buồng ngủ, từ nơi đô thị đến những vùng xa xôi hẻo lánh. 
Thực tế cho thấy,  đời sống kinh tế càng khó khăn thì cường độ đấu tranh xã hội càng lớn, sự cọ xát tranh chấp giữa con người càng nhiều và do đó tội ác càng có chiều hướng gia tăng. Cuộc đấu tranh sinh tồn quyết liệt khiến con người bị tha hóa hơn 
Sự suy đồi của đạo đức cũng là nguyên nhân gia tăng tội ác. Khi những giá trị truyền thống bị mai một, Lối sống bạo lực sẽ có cơ hội xấm chiếm. Sự  thiếu hiểu biết, thói đố kị, bạo lực  và nhiều nguyên nhân quan trọng khác làm gia tăng sự lệch chuẩn hành vi xã hội, khiến cho mối tương quan ứng xử giữa con người khó bề giữ được sự thăng bằng cần thiết.
Tuy nhiên, không phải kẻ nào bần cùng cũng sinh làm đạo tặc, và không phải xã hội nào giàu có no đủ cũng tránh được tội ác.  Xã hội sở dĩ giữ được một phần trật tự là nhờ có luân lý và luật pháp. Nhờ sự ràng buộc của luật pháp con người có thể điều chỉnh hành vi của mình để  cái thiện trấn áp cái ác. 
Nhiều nước mới phát triển hiện nay trong khát vọng chạy theo các nước phát triển đã nghiệm ra rằng tội ác tỷ lệ nghịch với giá trị đạo đức. Cần phải có một sự điều chỉnh cần thiết cho đường lối phát triên bằng cách bổ sung những biện pháp mới về văn hóa - giáo dục và tuyên truyền xã hội. 
Việt Nam cũng không ngoại lệ,có lẽ, trước khi sử dụng đến những biện páp “rắn như lửa đỏ” của hình sự, phải cần có những biện pháp “mềm như nước” như một liệu pháp “thanh lọc” đời sống xã hội đang xuống cấp với đầy rẫy những hiện tượng tiêu cực về lối sống và tội ác đang có xu hướng tràn lan./.

Đọc thêm