Hải Phòng tan hoang sau cơn lốc dữ

 Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều ngày 23/6 đã khiến 7 nạn nhân bị thiệt mạng, hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập…. .

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều ngày 23/6 đã khiến 7 nạn nhân bị thiệt mạng, hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập…. .

Kinh hoàng lốc

Khoảng 17 giờ 20 ngày 23/6, một cơn lốc xoáy kinh hoàng giống như vòi rồng quét từ đầu xã đến cuối xã An Lư (huyện Thủy Nguyên) với quãng đường gần 3 km, chỉ trong vòng 10 phút đã cuốn phăng 1.027 nóc nhà và san phẳng 21 ngôi nhà khác.

Xóm Xim, xã An Lư hoang tàn sau lốc.

Anh Nguyễn Bách Khải, trú tại thôn Bấc, xã An Lư cho biết, lúc đó nhìn về phía Bắc, thấy cơn lốc tạo thành vòi rồng cuốn tung lên trời tôn, sắt…. Thấy vậy, người dân hô hoán chạy ra khỏi nhà, người đi đường cũng bỏ cả xe chạy vào gần nhà dân để tìm nơi trú ẩn, người đi làm đồng nằm rạp xuống bờ ruộng ôm cỏ để tránh gió. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống điện, thông tin liên lạc gần như bị cắt đứt. Trong làng, ngoài ngõ tôn, gạch, các vật dụng gia đình nằm ngổn ngang; khu vực quốc lộ 10 (cũ), đoạn qua trung tâm xã An Lư, cây cối bị đổ, chắn hết lối đi lại.

Chị Bùi Thị Đạt, trú tại xóm Bấc thất thần kể lại, sau cơn lốc vội chạy bổ về nhà thấy cảnh tượng chưa từng gặp: Tường nhà đổ, cậu con trai Trần Hạ Nguyên (SN 1996) bị gạch ngói văng gẫy chân. Anh Trần Văn Tuấn, xóm An Lập vẫn chưa hết bàng hoàng : “Nhà có 3 bố con ở cùng nhau, bố tôi năm nay 81 tuổi. Lốc về bất ngờ, tôi đang nấu cơm trong bếp nên không ra ngoài được vì gió to quá. Đến khi lốc qua, lên nhà thì thấy bố tôi bị xà nhà bằng xi măng đổ vào người, nằm bất tỉnh dưới đất, gãy 9 xương sườn, tràn dịch màng phổi.”

Cơn bão số 2 khiến 1 bè mảng đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ  bị chìm, 30 thuyền nan đánh cá cùng tàu Thanh Hóa TH 0843/08 bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Lực lượng Biên Phòng đã cứu hộ thành công các tàu, thuyền nan, đưa ngư dân lên bờ an toàn.

Thương tâm nhất, chị Lê Thị Vui (25 tuổi), trú tại xóm An Lư và đang mang thai tháng thứ 8, khi về gần đến nhà bị một cây lớn do cơn lốc nhổ bật gốc đè lên. Sau cơn lốc quét qua gần một tiếng, mọi người mới phát hiện chị Vui bị chết cùng đứa con đang trong bụng. Bà L. (trú tại xã Dương Quan), đang trên đường từ cánh đồng về nhà thì bị sét đánh chết ngay tại chỗ.

Ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Cơn mưa, lốc chiều ngày 23/6 đã khiến 3 người dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên bị thiệt mạng, huyện An Dương có hai người bị tử vong, các huyện Tiên Lãng, An Dương, mỗi huyện cũng bị chết một người.

Hỗ trợ kịp thời cho người dân

Sau cơn lốc dữ, người dân chưa kịp định thần thì nối đuôi nhau nhập viện cấp cứu. Theo ghi nhận của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, ngoài 7 người bị chết, chỉ riêng địa bàn xã An Lư có tới 79 người bị thương nặng, đã có 20 nạn nhân phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên- Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp điều trị. Tài sản tích cóp sau bao năm lao động vất vả của của hơn một nghìn gia đình nông dân giờ thành đống đổ nát, tan tành... 22 cột điện bị đổ, 12 phòng học bị tốc mái.

Để khắc phục sự cố thiên tai bất thường, UBND TP Hải Phòng đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả. Ngoài việc, chỉ đạo các lực lượng, ngành chức năng khôi phục hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, UBND TP Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi người bị chết 10 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng; hỗ trợ cho mỗi gia đình bị sập nhà 10 triệu, nhà bị sập, tốc mái được hỗ trợ từ  2 - 5 triệu.

Ông Nguyễn Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết, ngay trong ngày hôm qua - 24/6, số tiền hỗ trợ đã được UBND huyện chuyển tới các gia đình bị thiệt hại về người và của. Ông Lanh cho biết thêm, UBND huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác do các trưởng phòng, ban của huyện làm tổ trưởng, xuống tận nơi thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người già bị thiệt hại nặng do lốc. Bà Phạm Thị Đề (70 tuổi, trú tại xóm Xim) bộc bạch, ngay trong đêm xảy ra lốc, lãnh đạo UBND huyện đã xuống hỏi thăm, huy động bộ đội gia cố lại mái nhà để gia đình ổn định chỗ ở khiến người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Bùi Văn Nghĩa (66 tuổi, trú tại thôn An Nội) cũng cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình đã ổn định lại tinh thần sau cơn lốc dữ.

Theo ông Nguyễn Trần Lanh, UBND huyện Thủy Nguyên cũng chỉ đạo các xã An Lư, Trung Hà tiếp tục thống kê thiệt hại để hỗ trợ, sớm khác phục hậu quả do lốc gây ra. UBND huyện Thủy Nguyên đã vận động các DN, tổ chức xã hội trên địa bàn, các tổ chức quốc tế đóng góp sức người sức của, chung sức cùng chính quyền giúp đỡ người dân. Theo kế hoạch, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp lại đống đổ nát, khẩn trương lợp lại mái nhà, tránh mưa có thể kéo dài do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra.

Ông Đỗ Trung Thoại- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng:

Thảm họa lốc xoáy ở An Lư gây tổn thất nặng nề

Theo ông Đỗ Trung Thoại- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều tối 23/6 đã gây ra sự tổn thất nặng nề trên địa bàn các xã An Lư, xã Trung Hà, xã Dương Quang…huyện Thủy Nguyên.  Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, cơn lốc xảy ra trên địa bàn với thời gian khoảng 10 phút, bắt đầu từ thôn Kho Bắc, qua An Thắng đến thôn An Tiến…với cường độ rất mạnh, hất tung hàng nghìn nóc nhà của các hộ dân. Trận lốc xoáy này được coi là thảm họa “lốc xoáy An Lư” hàng chục năm nay mới xuất hiện trên địa bàn Hải Phòng.

Ngay sau khi sự cố lốc xoáy xảy ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành, các đoàn thể, UBND huyện Thủy Nguyên đã kịp thời có mặt trên hiện trường để cùng người dân khắc phục những tổn thất nặng nề do cơn lốc gây ra. Những thiệt hại tính đến thời điểm trưa ngày 24/6 do cơn lốc gây ra được ghi nhận: 7 người thiệt mạng, trong đó xã An Lư có 2 người chết, xã Dương Quang có 1 người….1.027 ngôi nhà bị tốc mái, số nhà bị sập đổ hoàn toàn là 21 nhà ( xã Trung Hà sập 5 nhà, xã An Lư sập 16 nhà); 13 phòng học bị tốc hết mái, trong đó có 1 trường Mầm non.

Linh Nhâm  

Đọc thêm