Hai tàu đâm nhau, cặp vợ chồng và hai đứa con chìm xuống sông

(PLO) - Hai tàu thủy chở đá chiều qua, 4/7, bất ngờ đâm va trên sông Hồng, đoạn qua Vũ Thư (Thái Bình) khiến một tàu chìm kéo theo cặp vợ chồng và hai con nhỏ xuống sông Hồng. Ba thi thể được tìm thấy, bé trai 9 tuổi vẫn mất tích.
Hai tàu đâm nhau, cặp vợ chồng và hai đứa con chìm xuống sông

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân cònlại

Tai nạn xảy ra khoảng 15h ngày 4/7 trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, trong quá trình di chuyển trên sông Hồng, tàu chở bột đá mang số hiệu NB6913 do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990, trú tại Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển, bất ngờ đâm phải tàu chở đá mang số hiệu NB2434, trên tàu có anh Trần Văn Tuấn (SN 1975, điều khiển tàu), chị Trần Thị Thái (vợ anh Tuấn, SN 1977); cháu Trần Văn Duy (8 tuổi) và cháu Trần Thị Đào (2 tuổi), đều quê ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình. Cú va chạm mạnh khiến tàu NB2434 chìm hẳn, kéo theo vợ chồng anh Tuấn và 2 người con của anh.

Lực lượng chức năng Thái Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 21h cũng ngày, thi thể anh Tuấn được tìm thấy.

Rạng sáng nay, 5/7, lực lượng chức năng tiếp tục huy động 8 thuyền câu đến tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại. Đến khoảng 7h, thi thể bé gái 2 tuổi đã được đưa lên bờ. Khoảng 20 phút sau, thi thể người vợ được tìm thấy.

Thi thể anh Trần Văn Tuấn, chị Trần Thị Thái và cháu Trần Thị Đào đã được ra đình đưa về quê ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình làm thủ tục an táng.

Đến 12h trưa, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm thi thể bé trai mất tích.

Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Tuấn – chị Thái có 3 người con, trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, cậu con trai tên Trần Văn Khánh (7 tuổi) lên bờ để đi học nên thoát nạn. 

Đọc thêm