Hai thanh niên chết trong nhà nghỉ nghi do sốc ma túy

Một thanh niên được phát hiện chết trong nhà trọ Thanh Bình (tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) và một thanh niên chết trong nhà nghỉ Dũng Thành (đường Đỗ Đức Rục, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội), đều nghi do sốc ma túy.

Sáng nay, 2/10, bà Nguyễn Thị Tài - Chủ nhà trọ Thanh Bình (tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phát hiện 1 thanh niên chết trong nhà trọ của mình.

Theo tường trình của bà Tài, vào tối 1/10, có 2 thanh niên đến thuê trọ qua đêm. Tuy nhiên, sáng hôm sau, 1 người được phát hiện tử vong. Ngay lập tức, bà giữ người thanh niên còn lại và điện báo công an địa phương tới làm việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đoàn Ngọc Thảo (SN 1987, trú tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), người đi cùng trú tại xã Trà Tân (Bắc Trà My).

Nguyên nhân ban đầu cho thấy, Thảo chết do sốc ma túy.

Trước đó, khoảng 18h ngày 1/10, nhân viên nhà nghỉ Dũng Thành (đường Đỗ Đức Rục, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội), cũng phát hiện một nam thanh niên chết nghi do sốc ma túy. Thông tin ban đầu, nạn nhân trên tên Hùng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 14h cùng ngày, có hai nam thanh niên vào thuê một phòng đôi trên tầng 2 của nhà nghỉ.

Sau khi lên phòng được 10 phút, một thanh niên đi xuống trả tiền rồi ra về.

Trước khi ra về, nam thanh niên này dặn nhân viên của nhà nghỉ, sau 4 giờ thì lên phòng gọi người bạn kia dậy.

18h, nhân viên nhà nghỉ đã lên phòng gõ cửa để gọi khách dậy thì không thấy ai trả lời. Nhân viên nhà nghỉ đã dùng khóa phụ để mở cửa và thấy vị khách vẫn nằm trên gường, đắp một chiếc chăn mỏng ngang người.

Gọi mãi không thấy khách trả lời, nhân viên tá hỏa chạy xuống gọi chủ nhà nghỉ lên thì phát hiện vị khách đã tử vong.

Cơ quan CA không phát hiện bất kỳ thương tích nào trên người nạn nhân. Trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ, CA công an phát hiện một số tờ giấy bạc nghi đã dùng để sử dụng ma túy.

Vân Anh - H.P.

Đọc thêm