Hàng trăm công nhân công ty KiDo nhập viện

Sáng nay 25/6, hàng trăm công nhân của công ty TNHH KiDo Hà Nội đồng loạt bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện
Sáng ngày 25/6, hàng trăm công nhân của công ty TNHH KiDo Hà Nội, chuyên sản xuất hàng may mặc thuộc địa phận KCN Phố Nối, Văn Lâm, Hưng Yên đã đồng loạt bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công nhân kéo nhau đi viện

Trưa cùng ngày, chúng tôi có mặt tại BV đa khoa Phố Nối, nơi có hơn 100 công nhân được đưa vào. Tại khoa Hồi sức, cấp cứu và chống độc, hàng chục công nhân nằm la liệt trên các giường bệnh. Tất cả đều đang phải chuyền đạm và gương mặt lộ vẻ hết sức mệt mỏi. 
Các công nhân đang nằm la liệt tại BV đa khoa Phố Nối

 Anh L.V.Đ vừa trải qua cơn nguy kịch, đang được người nhà chăm sóc kể lại. “Trưa qua, sau khi ăn trưa ở công ty, tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Không ngờ đến đêm thì bụng đau, đi ngoài và có cảm giác buồn nôn. Đến sáng lên công ty thấy mọi người cũng đều mắc phải triệu chứng như thế và không làm việc được. Công ty phải cho mấy ô tô, chở nhiều chuyến đến các bệnh viện Văn Lâm, Yên Mỹ và BV đa khoa Phố Nối để điều trị”.

Chưa hết bàng hoàng sau cơn ngộ độc, chị V.T.T là công nhân bị nặng nhất cho biết, chị phát hiện đau bụng và đi ngoài liên tục từ tối hôm qua. Chịu không nổi, chị đã được người nhà đưa lên cấp cứu tại BV đa khoa Phố Nối vào lúc 1 giờ sáng ngày 25. Hiện tại chị T vẫn đang nằm và chưa thể đi lại được. Các y bác sỹ vẫn thường xuyên phải kiểm tra tình trạng của chị. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, chị T vẫn còn cảm giác đau bụng, buồn nôn và đi ngoài liên tục. 

Chị V.T.T vẫn còn đau bụng, buồn nôn và đi ngoài liên tục

 Về bữa ăn vào trưa ngày 24 tại công ty, công nhân N.T.H cho biết, bữa ăn gồm 2 loại. Loại 1 gồm có tôm rang, trứng, bắp cải. Loại 2 gồm thịt, trứng và bầu xào. Mỗi công nhân được phát 1 suất loại 1 hoặc loại 2 tùy chọn. Nhưng vào nằm viện ở đây, hầu như tất cả các bệnh nhân ăn thức ăn ở loại 1 mới bị ngộ độc .

Trao đổi với chúng tôi, các y bác sỹ ở BV đa khoa Phố Nối cho biết, sáng nay khoa cấp cứu của BV đã quá tải, không nhận thêm được bệnh nhân nào nữa nên mới yêu cầu công ty chuyển bệnh nhân qua các BV khác. Các y bác sỹ cũng đã phải làm việc rất vất vả mới đưa được các bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tại khoa Hồi sức, cấp cứu và chống độc, hơn 40 công nhân đang điều trị đều đã tạm ổn. Một số bệnh nhân đã có thể tự đi lại. Mặc dù vẫn còn phải chuyền nước, nhưng nếu không ai còn đi ngoài, các bệnh nhân có thể xuất viện ngay trong tối hôm nay. 

Thức ăn ở công ty không hợp vệ sinh?

Hầu hết tất cả các công nhân đang điều trị tại bệnh viện đều tỏ ra hết sức bức xúc về việc bị ngộ độc ngày hôm nay. Nhưng việc bị ngộ độc cũng không khiến ai bất ngờ vì chất lượng các bữa ăn ở công ty từ trước đến nay đều không đảm bảo về chất lượng vệ sinh.
Hàng trăm công nhân đều đang còn mệt mỏi

 Chị N.T.H kể: “Trước đây công ty có ký hợp đồng nấu ăn với 1 công ty. Nhưng họ nấu không ngon, lại mất vệ sinh nên chúng tôi đã kiến nghị lên công ty yêu cầu đổi công ty nấu ăn khác và được chấp nhận. Nhưng công ty đang nấu ăn cho chúng tôi chất lượng thậm chí còn thấp hơn trước rất nhiều. Có những bữa ăn chúng tôi thấy trong chả có xuất hiện giòi bọ. Còn trong canh thì có cả ruồi nhặng. Cơm nấu đa số là nhão và sống. Còn rau thì nhìn là biết được rửa không sạch.  Rất nhiều hôm, tôi chỉ cố gắng lắm mới ăn được nửa hộp cơm”.

Theo những công nhân ở đây, toàn thể các công nhân của công ty KiDo đã tổ chức đình công 2 lần để yêu cầu công ty phải thay đổi chế độ ăn cũng như cung cấp các bữa ăn hợp vệ sinh nhưng không được chấp nhận.

Anh Hoàng, chồng của 1 công nhân đang điều trị ở BV đa khoa Phố Nối cho biết: “Thấy vợ ăn uống như thế, tôi bảo đưa cơm ở nhà đi thì cô ấy bảo là ở công ty không được phép. Có những hôm làm tăng ca, phải đến 9 giờ tối mới được ăn. Hôm nay gặp phải hiện tượng này không biết công ty có thay đổi chế độ cho công nhân hay không. Không chỉ chuyện ngộ độc thực phẩm, ăn uống như thế cũng không đảm bảo dinh dưỡng để mà làm việc”.

Chiều cùng ngày, PLVN đã cùng đoàn của Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, sở Y tế tình Hưng Yên đến công ty TNHH KiDo Hà Nội yêu cầu được làm việc nhưng bị bảo vệ từ chối với lý do lãnh đạo công ty đi vắng.

 Hoàng Đức Nhã

Đọc thêm