Hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLVN) - Hạnh phúc là gì? Đó hẳn là câu hỏi mang tính phổ quát, rộng rãi mà mỗi người trong chúng ta không ít lần đặt ra trong đời? Vậy hạnh phúc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì?

Hôm qua, vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19/07- trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập.

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Đương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều trích dẫn, phát biểu thể hiện quan điểm, tư tưởng của một người chiến sỹ cộng sản kiên trung, những câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành tâm điểm, thành ngọn cờ dẫn đầu, kim chỉ nam để các cán bộ, chiến sĩ nghiền ngẫm soi mình, răn mình, giữ mình. Và rất hiếm khi thấy Tổng Bí thư chia sẻ về hạnh phúc của mình…

Vậy, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì?

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII vào sáng 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.

Có lẽ đây là lần duy nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rõ thông điệp về hạnh phúc. Càng đọc và suy ngẫm chúng ta càng thấm thía về khái niệm về hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ góc độ triết học, câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy khái niệm hạnh phúc được cấu thành bởi vật chất và tinh thần…nhưng nếu chỉ thiên về mặt vật chất…là một điều không trọn vẹn, khuyết thiếu, thậm chí sẽ trở thành mối nguy hại cho sự phát triển chung.

Quan điểm này tiếp tục được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện qua phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV vào tháng 8-2021, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Tháng 2-2023, phát biểu tại Lễ nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng của mình, Tổng Bí thư nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Liên Xô Nhi-cô-lai Ốt-xtơrốp-xki: "Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân!";

Qủa thật, hạnh phúc của một con người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến là một sự dung hòa giữa vật chất và tinh thần, không bị thiên lệch, không bị bó hẹp về mặt vất chất. Bởi, “Hạnh phúc của con người” còn là “sự phong phú về tâm hồn” nó đối lập với sự nghèo nàn, vô cảm trong đời sống ; và “được sống trong tình thương và lòng nhân ái” nó đối lập với sống trong sự thù ghét và lòng căm giận; và “lẽ phải và sự công bằng” nó đối lập với việc con người sống trong giả dối, sai trái với đạo lý và sự không công bằng.

Có thể khẳng định rằng, hạnh phúc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng đến là hạnh phúc của đất nước, của dân tộc không chỉ về mặt vất chất và còn là văn hóa, là cốt cách, khí phách của tâm hồn và trí tuệ con người được hun đúc từ lịch sử phát triển dân tộc.

Hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là sự tiếp nối của lịch sử, của tinh thần và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời Bác Hồ đã khẳng định: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Hay “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc và mong mỏi mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bước…

Và câu hỏi hạnh phúc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Thì câu trả lời chính là hạnh phúc của tổ quốc, của nhân dân.

Hôm qua, ngày 19/07/2024, trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập…để lại một nỗi mất mát to lớn cho đất nước và dân tộc.