Hãy giang tay giúp đỡ những người cần dịch vụ HIV/AIDS

Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, kêu gọi, “hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm nay, chúng ta hãy giang tay đón nhận và giúp đỡ những người cần đến các dịch vụ HIV/AIDS nhất, bằng chính sự quả cảm và nồng hậu sẵn có trong trái tim mỗi người dân Việt Nam…”.

Ngày 1/12, UBND TP. Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam
bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam
Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, hơn 20 đương đầu với cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, năm 2012 là năm thứ năm chúng ta đã kìm chế được sự lây lan của đại dịch và giảm những tác động xấu của dịch bệnh lên đất nước. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng nổ ở một số địa phương. Bởi vậy, công tác phòng chống HIV vẫn phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phức tạp dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham gia của cộng đồng, xã hội và mỗi người dân. 
Tham dự lễ mít tinh, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đánh giá rất cao những thành quả trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam trong suốt thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
Bà đặc biệt hoan nghênh việc Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các nhà trường mở rộng cửa đón các em nhỏ HIV đến trường; việc Quốc hội phê chuẩn Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định chấm dứt đưa phụ nữ bán dâm  vào các Trung tâm giáo dục và lao động xã hội bắt buộc và việc mở rộng chương trình điều trị Methadone cho những người nghiện heroin trên toàn quốc trong thời gian tới…  
Nhân ngày lễ trọng đại này, bà kêu gọi “mỗi tỉnh, thành phố, mỗi quận huyện, mỗi cộng đồng dân cư và mỗi cá nhân cần thắp lên ngọn lửa sáng từ chính nhiệt huyết của mình. Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm nay, chúng ta hãy giang tay đón nhận và giúp đỡ những người cần đến các dịch vụ HIV/AIDS nhất, bằng chính sự quả cảm và nồng hậu sẵn có trong trái tim mỗi người dân Việt Nam…”.
Đoan Trang

Đọc thêm