HH biển Nguyễn Thị Loan: Tôi chưa từng có bạn trai giầu

(PLO) - Sau nhiều vấp váp trong làng giải trí, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan đã rút ra cho bản thân những kinh nghiệm quý giá. Và mỗi lần gặp với báo chí, người đẹp tuổi Ngọ luôn thể hiện được sự trưởng thành của bản thân. 
HH biển Nguyễn Thị Loan: Tôi chưa từng có bạn trai giầu
- Chào bạn, hiện tại công việc của Loan ra sao? Là một người chịu khó theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp trong thời gian vừa qua, sắp tới bạn có định tham gia một cuộc thi nhan sắc nào nữa không?

- Chắc tôi sẽ không dành thời gian vào cuộc thi nhan sắc nào nữa, vì ở Việt Nam, độ tuổi của tôi đã không còn phù hợp để tham gia nữa rồi. Tôi chọn cho mình một hướng đi mới hơn đó là kinh doanh mỹ phẩm. Nhiều người cười tôi ngày xưa kinh doanh ốc giờ quay qua kinh doanh mặt hàng làm đẹp. Thực tế, tôi học quản trị kinh doanh nên với tôi kinh doanh gì cũng giống nhau miễn là mình làm tốt vai trò mà bản thân đảm nhận. Tôi thích kinh doanh và mong ước mình có thật nhiều sức khỏe để lo cho công việc mới nhiều thách thức này.

- Thời gian vừa qua, nhan sắc Việt Nam đi thi đạt được nhiều thành tích đặc biệt như Thúy Vân, Lan Khuê và có cả Phạm Hương, bạn nghĩ sao về những thành công của họ?
- Tôi thấy họ xuất sắc, đẹp hoàn thiện và tự tin, những gì họ có được đều xứng đáng với công sức mà các bạn ấy bỏ ra. Tôi nghĩ rằng, đây chính là thành quả tuyệt vời mà chúng ta đạt được sau nhiều năm nỗ lực cho đấu trường nhan sắc quốc tế. Vì vậy, những cô gái ấy rất đáng được vinh danh và yêu mến.
- Từng là người trong cuộc khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014, theo bạn cái khó của các người đẹp Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế là gì?
- Theo tôi, chúng ta gặp khó bởi người đẹp Việt Nam còn non nớt, quá gồng mình và chưa được tự nhiên. Về hình thể, Việt Nam cần có thời gian để đào tạo ra những người đẹp có ba vòng phù hợp. Về ứng xử hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng, chúng ta cũng cần bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng... Đặc biệt về ngoại ngữ, tôi thấy rằng chúng ta cũng cần phải tập trung rèn rũa cho người đẹp nhiều hơn. Đó cũng chính là cái mà nhan sắc Việt đang yếu và thiếu trầm trọng.
- Nói về bản thân, khi Loan tham gia Hoa hậu Thế giới 2014, bạn thấy mình còn khiếm khuyết gì?
- Đó là tiếng Anh. Bản thân tôi khi đi thi Hoa hậu thế giới cũng chưa làm tốt được việc này do điều kiện cá nhân trước đây. Thế nên tôi gặp nhiều thiệt thòi khi không thể đứng lên thuyết trình và trả lời các câu hỏi của sinh viên tại buổi thăm quan đại học Oxford - một cơ hội tuyệt vời để thể hiện tư duy và nhân cách của mình. Tôi đã bị lép vế so với thí sinh các nước bởi nguyên nhân này. Tiếng Anh không tốt khiến nhan sắc Việt Nam tự ti và nhút nhát hơn bao giờ hết.
- Nghe nói Loan đã có bạn trai mới, anh ấy có giúp gì cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống không?
- Nhiều người nghĩ cứ chân dài có nhan sắc là kiếm được bạn trai đại gia? Tôi phải thẳng thắn rằng, tôi chưa từng có bạn trai giàu có. Có chăng, anh ấy chỉ giúp tôi gọi là chút chút theo hình thức động viên khuyến khích thôi. Mọi việc đều phải tự lo và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu bản thân đề ra. Nhiều lúc cũng có tí chông chênh vì thấy nhiều người đẹp có một bờ vai vững chắc về kinh tế lo liệu mọi việc còn mình thì không. Nhưng suy đi tính lại tôi vẫn muốn bản thân tự lập trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên tôi vẫn thấy những chị em có bệ đỡ như vậy là quá hạnh phúc, mình không có thì phải chịu thôi. Song nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn thấy bản thân may mắn. Vì tự lập nên tôi tự quyết định được mọi việc trong cuộc đời mình. 
Nói thế nhiều người nghĩ tôi mạnh mẽ nhưng thực tế tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, yêu đời. Vậy nên với tôi nếu có bạn trai giàu cũng tốt, không có những chẳng vấn đề gì. Tôi thấy nếu có duyên thì gặp được, còn không thì thôi chứ biết làm sao. Mọi sự tùy duyên mà!
- Khi thấy Loan tham gia quá nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước, bạn trai có ý kiến gì không?
Tôi thấy bản thân thật hạnh phúc vì mọi chuyện là do tôi tự lập mà làm ra nên quyết định của tôi luôn được bạn trai tôn trọng. Tôi không phải lo lắng đắn đo quá nhiều dù có lúc cũng thấy vất vả. Ví dụ như: nếu có bạn trai giàu, khi đi thi tôi không phải cuống cuồng lo những thứ như nhà tài trợ, không phải lo quần áo, son phấn phụ kiện hoặc nhiều thứ bên lề. Đợt thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vừa rồi, đêm chung kết tôi còn bị thiếu cả váy dạ hội, phải đổi qua đổi lại rất mất tinh thần, khó tập trung cho phần thi của mình. Nhưng qua những sự việc ấy, tôi có được nhiều bài học để giúp bản thân hoàn thiện hơn.
- Bạn đã quyết định Nam tiến, vậy cuộc sống mới đã ổn định rồi chứ?Loan có thể  tiết lộ một chút dự định trong năm 2016 của mình cho độc giả không?
- Tương lai, tôi vẫn kiên trì kinh doanh mỹ phẩm và tôi cũng nhen nhóm một vài kế hoạch cho phim ảnh. Tôi cũng bật mí là, tôi đã tự quay phim để gửi casting bên phim trường Hollywood, tôi vẫn đang đợi kết quả chưa biết ra sao (cười). Còn việc Nam tiến thì đúng là theo lộ trình của tôi, hiện tại tôi đã ổn định nhà cửa và đang nhận được khá nhiều event tốt. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ “ok” hết!
- Cảm ơn Loan về cuộc trò chuyện này!

Đọc thêm