Hiền Thục không còn bận tâm chuyện quá khứ với Tuấn Thăng

"Khi có lời mời tham gia chương trình chất lượng, lại nhận được mức cát xê phù hợp thì nhận lời là điều rất hợp lý", Hiền Thục giải thích lý do tái hợp với tình cũ Tuấn Thăng.
Hiền Thục không còn bận tâm chuyện quá khứ với Tuấn Thăng
Gặp Hiền Thục khi chị vừa rời khỏi phòng thu, gương mặt để mộc hoàn toàn nhưng giọng ca Yêu dấu theo gió bay vẫn toát lên nét rạng rỡ và trẻ trung. Chị cười bảo: "Tôi không chăm chỉ tập luyện cũng không chăm sóc da kỹ như mọi người tưởng đâu. Tôi là người quên nhanh, ít để trong đầu những điều tiêu cực nên chắc vậy mới trẻ lâu". Có lẽ vì thế, trong cuộc trò chuyện, khi nhắc về Tuấn Thăng, chuyện tái hợp với người yêu cũ trong chương trình mới, Hiền Thục tỏ ra bình thản.
Tôi điệu đà từ nhỏ
- Không ra sản phẩm liên tục, ít xuất hiện trên truyền thông, điều này dường như không hợp với nhạc trẻ. Tại sao chị chọn cách này?
- Tôi ít xuất hiện trên báo nhưng vẫn là người chăm chỉ làm việc, mật độ công việc liên tục, lịch làm việc trong tuần thường đầy kín. Tôi quan niệm, khi mình chưa có gì mới thì không nên xuất hiện nhiều. Có dự án, mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, sản phẩm chất lượng thì tôi mới thoải mái chia sẻ. Như thế mới thực sự tôn trọng khán giả. Bản thân tôi lại sinh vào tháng 5, thuộc cung Kim Ngưu nên làm mọi việc từ từ, không nhanh vội.
- Vậy một ngày của ca sĩ đủng đỉnh, không ưa vội vã như thế nào?
- 6h tôi dậy lo bữa sáng cho con, đưa Gia Bảo đi học. Trưa tới chiều, tôi làm việc ở phòng thu. Tôi làm việc ở phòng thu nhiều vì không chỉ hát những bài của mình mà cả bài của các nhạc sĩ đặt hàng. Sau đó, tôi đi đón con. Buổi tối, tôi đi show hoặc hát thiện nguyện tại nhà thờ. Bao năm qua, tôi giữ nếp sống nhẹ nhàng, đơn giản như thế và không muốn thay đổi.
- Thế bạn bè, người yêu ở đâu trong lịch trình của chị?
- Tôi là người ít bạn. Tôi chỉ có vài người thân thiết, thỉnh thoảng hẹn gặp nhau café hoặc uống trà, ăn bánh ngọt. Còn người yêu, tôi lại muốn để ở ngăn riêng của mình.
- Trên sân khấu chị nữ tính, điệu đà, điều này giống - khác thế nào với ngoài đời?
- Ngoài đời tôi cũng y như vậy. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc nhỏ nhẹ, mềm mỏng rồi. Nó không phải là sự cố gắng mà tự ở trong con người tôi nên có muốn khác cũng không được. Nhưng tôi nghĩ, dịu dàng, mềm mỏng thì dễ được chấp nhận phải không? Cá tính cũng rất hay nhưng biết làm sao được, trời sinh tôi ra đã thế.
- Nhưng có những nhận xét chị điệu quá, đôi khi cưa sừng làm nghé, không hợp với tuổi, chị nghĩ sao?
- Tôi không có thời gian suy nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình. Tuổi 20 thì có nhưng sau khi trải qua nhiều thăng trầm, tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi không việc gì phải cuốn mình vào ồn ào, tôi chọn cách sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình. Một ngày chỉ có 24h, có biết bao việc mình cần quan tâm hơn là suy nghĩ về những lời bàn tán. Nói như thế không có nghĩa là tôi bảo thủ, nếu nghe những lời góp ý trực tiếp, tôi thấy đúng thì sửa. Nếu không đúng, tôi quên rất nhanh.
Hiền Thục quên chuyện buồn rất nhanh.
Hiền Thục quên chuyện buồn rất nhanh. 
Đã quên hết những chuyện xưa
- Gần đây, chị nhận lời tham gia liveshow Nơi thời gian ngừng lại do Tuấn Thăng tổ chức khiến mọi người bất ngờ. Chị có từng phân vân trước khi đưa ra quyết định?
- Ôi, mọi người lại suy nghĩ quá phức tạp rồi. Là ca sĩ chuyên nghiệp thì khi đối tác có lời mời tham gia một chương trình có chất lượng nghệ thuật, lại nhận được mức cát xê phù hợp với công sức của tôi thì nhận lời tham gia là điều rất hợp lý. Đâu có điều gì bất thường khiến mọi người quan tâm đến vậy.
Quá khứ là quá khứ, không thể đem quá khứ làm day dứt hiện tại. Hơn nữa, khi biết buông bỏ và lãng quên những điều không hay, bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 
- Hình ảnh chị và anh Tuấn Thăng chụp chung trên báo, lại tập luyện cùng nhau, chị có ngại vợ anh ấy ghen?
Sao lại phải sợ khi tôi làm việc nghiêm túc, đường hoàng chính chính như vậy. Đối với tôi, mình suy nghĩ gì quan trọng hơn người khác nghĩ gì.
- Người ta đoán, hẳn chị nhận được cát-xê rất hậu hĩnh nên mới nhận lời tham gia chương trình của người yêu cũ?
- Làm việc thì phải có kinh tế, bảo đảm đúng công sức của mình tôi mới nhận chứ. Tôi không phủ nhận mình nhận được phần cát xê khá bảo đảm. Còn chuyện chia tay mà né tránh không nhìn mặt nhau là không chuyên nghiệp rồi. Tôi là ca sĩ, anh Tuấn Thăng là nhà tổ chức. Khi nhà tổ chức mời, thấy phù hợp thì tôi tham gia. Những chuyện bực tức mà giữ lâu trong lòng nghĩa là đọa đày bản thân mình đó. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, hãy dễ dãi với bản thân mình nhiều hơn để đầu óc được thanh thản.
Hiền Thục và Tuấn Thăng sẽ tái hợp trong liveshow Nơi thời gian ngừng lại.
Hiền Thục và Tuấn Thăng sẽ tái hợp trong liveshow Nơi thời gian ngừng lại. 
- Bé Gia Bảo đã 13 tuổi, bên cạnh chị có một người yêu thương hết mực, vậy mà chị chưa tính đến chuyện kết hôn sao?
- Trải qua nhiều chuyện, tôi thấy, kết hôn không phải là điều quá cần thiết, quan trọng là mình và người yêu có hạnh phúc không. Nhiều người không cần đám cưới rình rang nhưng họ vẫn hạnh phúc.
- Trong khi các ca sĩ khác bay show hải ngoại liên tục, chị lại từ chối, chỉ đi show trong nước. Phải chăng chị bị người yêu giữ chân?
- Tôi nhận được nhiều lời mời ở trong nước, lợi nhuận có được không thua kém việc đi show nước ngoài nên không cần thiết phải đi xa. Hơn nữa, tôi là mẹ đơn thân thì phải dành nhiều thời gian cho con, lo quán xuyến gia đình. Gia Bảo đang ở tuổi nhạy cảm, lại trầm tính nên tôi muốn dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ với con. Thời trẻ, tôi đi show nước ngoài nhiều và thấy đủ rồi.