Tiệc vui biến thành đám tang sau màn đấu khẩu với hàng xóm

(PLO) - Ngày 21/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Kim Tước (SN 1944, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) giảm án từ 9 năm tù xuống còn 8 năm tù về tội “Giết người”. 
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/12/2013, gia đình ông Lê Hoàng Long (ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) có tiệc vui. Do nhà cửa chật chội nên ông đã bê chiếc ghế đá ra bỏ bên ngoài hẻm trước cửa nhà để lấy thêm không gian phục vụ buổi tiệc. 
Khoảng 17h cùng ngày, ông Trần Kim Tước là hàng xóm với ông Long chạy xe máy về qua đây thì húc vào ghế đá bị té ngã vì không để ý. 
Cho rằng ông Long vô ý thức, đưa ghế ra để giữa đường nên ông Tước chửi bới loạn xạ, ông Long ra chửi lại và cùng đánh nhau. Ông Tước bỏ xe lại, chạy về nhà báo với các con rằng mình bị ông Long đánh. 
Khi ông Tước cùng con dâu và con gái định ra nhà ông Long lấy xe về thì ông Long chạy tới chửi bới và tiếp tục đánh nhau với ông Tước. Sau đó vợ ông Long cùng hàng xóm vào can ngăn thì ông Long đi về.  
Sợ bị ông Long đánh nên sau đó ông Tước vào nhà lấy một con dao Thái Lan giấu vào túi quần rồi cùng các con ra nhà ông Long để lấy xe về. Tuy nhiên, gia đình ông Long không chịu đưa chìa khóa xe cho ông Tước, dù lực lượng công an xã có mặt thuyết phục.
Tức tối vì hành vi đó, con gái ông Tước là Trần Thị Muội xông vào chửi ông Long, liền bị ông Long đánh vào mặt. Muội xông tới đánh nhau với ông Long. Thấy vậy, con gái ông Long là Lê Thị Hồng Gấm cũng xông vào bênh cha, vật lộn đánh nhau với Muội.
Lúc này, ông Long xông tới đánh vào đầu khiến ông Tước ngã vào hàng rào B40 và tiếp tục tấn công. Trước sự hung hăng của ông Long, ông Tước rút dao đâm ông Long khiến ông này bị thủng dạ dày, thủng thận và chết ngay sau đó.
Với hành vi đó, ông Tước bị VKS truy tố về tội giết người thuộc trường hợp mang tính côn đồ và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 14 đến 15 năm tù. Bên cạnh đó, VKSND thành phố còn truy tố thêm hai bị cáo khác về tội gây rối trật tự công cộng là Trần Thị Muội (con gái ông Tước) và Lê Thị Hồng Gấm (con gái ông Long).
Xét thấy bị cáo Tước đã tuổi cao, sức yếu, thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả… nên TAND TP.HCM chỉ tuyên phạt bị cáo này 9 năm tù về tội “Giết người”. Riêng con gái của bị cáo lẫn bị hại bị tuyên mỗi người 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng cho hưởng án treo.
Cho rằng mức án đó là quá nặng với mình, bởi một phần lỗi là do bị hại… nên ông Tước làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên Tòa tuyên giảm án cho bị cáo Trần Kim Tước xuống còn 8 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm