“Hiệp sĩ” xã Hòa Lợi bắt đối tượng trộm xe máy

Đây là chiến công thứ hai mà các “hiệp sĩ” trong các CLB SBC Bình Dương dành món quà tưởng niệm đến “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh.

[links()]Hôm qua, Đặng Minh Không (SN 1990, ngụ Thới Bình, Cà Mau) đến thăm bạn gái trọ ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương, quay ra thì phát hiện xe máy BKS: 69K1-4368 của mình “không cánh mà bay”.

Các "hiệp sĩ" được vinh danh.
Các "hiệp sĩ" được vinh danh.

Nhận được tin báo, CLB Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi tản quân ra truy tìm, đến 23h cùng ngày thì phát hiện một đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy của anh Không trên đường D9T741.

Các anh yêu cầu đối tượng dừng xe, lập tức đối tượng này tăng tốc bỏ chạy.

Chạy được một đoạn thì bị bắt tại chỗ.

Tại cơ quan công an xã Hòa Lợi, đối tượng khai là Lê Văn Tuấn Em (SN 1987, thường trú ở Thanh Bình, Đồng tháp), hiện đang cư trú ở phường Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một.

Đây là chiến công thứ hai mà các “hiệp sĩ” trong các CLB SBC Bình Dương dành món quà tưởng niệm đến “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh.

Thọ Lang

Đọc thêm