Hiệu quả từ tuyên truyền lưu động

(PLO) - Đội tuyên truyền viên pháp luật của Sư đoàn 324 vừa có chuyến tuyên truyền lưu động phục vụ cán bộ, chiến sỹ tại các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn; qua đó, đã tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội, mang lại hiệu quả cao và thiết thực. 
Một buổi tuyên truyền lưu động của đội tuyên truyền Sư đoàn 324
Một buổi tuyên truyền lưu động của đội tuyên truyền Sư đoàn 324

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tuyên truyền lưu động của đội tuyên truyền viên pháp luật Sư đoàn 324 (Quân khu 4) là xã Nhân Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An), phục vụ cán bộ, chiến sỹ các Tiểu đoàn trực thuộc và bà con nhân dân. 

Đúng dịp cơn bão số 4 tràn về, trời mưa to, gió rít, con đường dẫn vào Tiểu đoàn Pháo binh 15 càng thêm trơn trượt, gồ ghề “ổ trâu, ổ gà”, chiếc xe Zin chở anh em diễn viên và vật chất cứ lắc lư, chao đảo, oằn mình lên đỉnh dốc, cuối cùng cũng vào đến nơi an toàn. Qua mấy đêm diễn liên tục ai cũng thấm mệt nhưng được cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân đón tiếp chu đáo, mến khách nên những mệt mỏi dần tan biến.

Đại uý Nguyễn Công Kỳ - Chính trị viên Tiểu đoàn pháo binh 15 - đội mưa ra đón đoàn trong niềm vui khôn xiết. Anh chia sẻ: “Sau khi nhận được kế hoạch đội tuyên truyền pháp luật Sư đoàn về phục vụ đơn vị anh em vui lắm, chờ đợi mấy hôm nay; chỉ mong thời tiết thuận lợi. Chúng tôi đã cắt cử các bộ phận để trang trí sân khấu, phục vụ âm ly, loa đài, đấu nối ánh sáng và nơi ăn, nghỉ chu đáo cho anh em đội tuyên truyền”.   

Trước giờ biểu diễn trời tạnh mưa, gió mát, trăng non đã lên đầu đỉnh núi, cả sân vận động đỏ rực cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân có mặt đông đủ, ai cũng háo hức chờ đợi như có người đi xa về.

Gặp chúng tôi, bà Lê Thị Ba (55 tuổi, ở xóm 8B xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An - chia sẻ: “Nhà tôi cách đơn vị con sông Gào Gang, mấy hôm mưa, nước chảy xiết, đi lại khó khăn. Nhưng chiều nay nghe loa thông báo có đội tuyên truyền pháp luật của Sư đoàn về tuyên truyền, tôi và cháu ngoại ăn cơm sớm qua tìm chỗ ngồi xem các chú bộ đội tuyên truyền về pháp luật Nhà nước”. 

Binh nhất Hứa Văn Tài - chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 17 cũng không giấu được niềm vui: “Chiều nay em chủ động tăng gia, về sớm tắm giặt để hành quân vào xem. Mặc dù đường xa, trơn trượt nhưng em và mọi người vui lắm. Đây là dịp để em hiểu thêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội làm hành trang cho quá trình công tác ở đơn vị”.

Theo Trung tá Trần Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 324, nội dung tuyên truyền lần này nói về vai trò của kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua” hay “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”.

Thông qua các vở kịch, hài tấu nói về thực trạng một số nơi bị các tệ nạn xã hội xâm nhập như lô đề, cờ bạc, phim ảnh khiêu dâm… làm xói mòn phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ; ảnh hưởng sức chiến đấu của đơn vị. Để buổi tuyên truyền bớt khô khan xen kẽ giữa các nội dung là những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới, do cán bộ, chiến sỹ và đơn vị kết nghĩa dàn dựng biểu diễn. Đội tuyên truyền của đơn vị vừa tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đạt giải nhì cấp Quân khu 4, đồng chí Bình cho biết thêm.

Bạn gái Lê Thị Xuân đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An cũng tham gia tuyên truyền lần này chia sẻ: “Dịp này công việc ở gia đình và ở trường rất bận, tuy nhiên được tham gia vào đội tuyên truyền viên pháp luật lần này em rất vui; đến đâu cũng nhận được sự cổ vũ, đón chào rất nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân, đêm nay em sẽ “cháy” hết mình qua từng vai diễn. Qua đó, giúp các chú bộ đội yên tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và thắt chặt tình đoàn kết quân dân”.

Đêm tuyên truyền đã vượt quá thời gian vì “phát sinh” một số tiết mục văn nghệ giao lưu giữa cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân làm cho không khí thêm vui nhộn và không ai muốn rời chân. Trung sỹ Lê Bá Tình, Khẩu đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Pháo binh 14 bộc bạch: “Tôi thấy nội dung tuyên truyền của đơn vị rất ý nghĩa; thực tế hiện nay một số bạn bè của tôi ở nhà không có việc làm ổn định, ăn chơi lêu lổng, trước cám dỗ của xã hội đã sa vào cờ bạc, lô đề, vay nặng lãi… mất hết tương lai, ảnh hưởng đến gia đình, quê hương. Qua buổi tuyên truyền này tôi sẽ tiếp tục giáo dục chiến sỹ của mình và viết thư, gọi điện cho gia đình, bạn bè và người thân phải luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, không sa đà vào các tệ nạn xã hội…

Đọc thêm