Hòa Hiệp: “NSND Hồng Vân như người mẹ thứ hai của tôi”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Người mà Hiệp luôn luôn ghi nhớ và không thể nào quên chính là người mẹ thứ hai của Hiệp - NSND Hồng Vân. Mẹ Vân là người luôn quan tâm và chỉ dẫn cho Hiệp từ những vai diễn trên sân khấu để sau này Hiệp tự tin khi diễn trên phim” - Khanh của “Mùi ngò gai” trải lòng.
Sự thành công của Hòa Hiệp không thể thiếu “mẹ” - NSND Hồng Vân.
Sự thành công của Hòa Hiệp không thể thiếu “mẹ” - NSND Hồng Vân.

Hòa Hiệp sinh năm 1982, là nam diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều tác phẩm như: Mùi ngò gai, Làm dâu, Ông trùm, Cô nàng bướng bỉnh, Cổng mặt trời, Nghề báo, Lối sống sai lầm... Mới đây, khi xuất hiện trên sóng truyền hình và được hỏi về khoảnh khắc rực rỡ của mình, Hòa Hiệp cho biết đó là khi anh vào vai Khanh trong Mùi ngò gai - vai diễn dài hơi đầu tiên và đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

“Tôi vào vai Khanh hết sức trầy trật vì ban đầu ê-kíp Hàn Quốc đã chọn được người đóng rồi. Nhưng đoàn phim vẫn tiếp tục tìm kiếm những diễn viên khác. Lúc đó chị Ngọc Trinh mới hỏi chị Kim Huyền - người đang hoạt động chung với tôi tại sân khấu Hồng Vân. Lúc đó bắt đầu sàng lọc những chàng 'kép' trên sân khấu, vì đây là bộ phim thu tiếng trực tiếp nên đòi hỏi diễn viên phải thoại tốt. Tôi là người casting cuối cùng và được chị Kim Huyền giới thiệu lại cho chị Ngọc Trinh” - Hòa Hiệp kể.

Tuy nhiên khi đã nhận vai thì Hòa Hiệp lại gặp trục trặc vì lịch trình dày đặc. “Lúc đó tôi đang làm MC cho rất nhiều chương trình hoạt náo nên khi ra quay tôi bị tắt tiếng vì mệt. Tôi phải nói với đạo diễn Hàn Quốc là mình bị cảm rồi xin 10 ngày để dưỡng giọng. Sau đó tôi bỏ hết các show để tập trung diễn và đã theo bộ phim đến cuối cùng” - anh nhớ lại.

Sau thành công của vai Khanh, Hòa Hiệp đắt show diễn xuất khi tham gia cùng lúc nhiều phim. Anh cho biết đây chính là thời kỳ đỉnh cao của mình và của phim truyền hình. Hòa Hiệp cũng trải lòng về người mà anh mang ơn sâu sắc: “Người mà Hiệp luôn luôn ghi nhớ và không thể nào quên chính là người mẹ thứ hai của Hiệp - NSND Hồng Vân. Mẹ Vân là người luôn quan tâm và chỉ dẫn cho Hiệp từ những vai diễn trên sân khấu để sau này Hiệp tự tin khi diễn trên phim”. Ngoài ra, nam diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến NSƯT Ngọc Trinh và diễn viên Kim Huyền vì đã giúp anh đến gần với khán giả và tỏa sáng trên con đường diễn xuất.

Đọc thêm