Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp về miền Trung thăm chiến trường xưa, dâng hương các “địa chỉ đỏ”

(PLVN) - Xuất phát từ sớm 24/11 tại Hà Nội, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp đã lên đường thực hiện chương trình về lại chiến trường xưa và thăm viếng các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ tại miền Trung.

Đoàn công tác tri ân lần này do Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn dẫn đầu cùng các thành viên.

Đầu giờ chiều 24/11, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp bắt đầu hành trình thăm lại chiến trường xưa và thăm viếng các nghĩa trang, di tích tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp bắt đầu hành trình thăm lại chiến trường xưa và thăm viếng các nghĩa trang, di tích tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TNXP toàn quốc Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ đến công ơn của 4.000 TNXP toàn quốc được ghi danh tại đây. Các anh hùng liệt sỹ là hiện thân của lực lượng “vai trăm cân, chân vạn dặm”, không tiếc tuổi xuân và máu xương vì độc lập tự do của dân tộc.

Sau hoạt động tưởng niệm tại Nhà bia, Đoàn đã di chuyển về Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc – những cô gái bất tử với Tổ quốc, non sông. Họ bất tử bởi là một phần của nơi này, một phần của những trang sử chói lọi của dân tộc Việt.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Kim Tinh dâng hương tại khu mộ 10 cô gái TNXP bất tử với thời gian.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Kim Tinh dâng hương tại khu mộ 10 cô gái TNXP bất tử với thời gian.

Những năm chống Mỹ cứu nước, đây là “yết hầu” quan trọng nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Cách đây 54 năm, 10 nữ Tiểu đội Võ Thị Tần thuộc C552, Tổng đội TNXP 55 đã anh dũng hy sinh trong lúc đào lấp hố bom thông đường.

Trước những ngôi mộ thiêng, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Kim Tinh đã dâng lên các chị những đóa cúc trắng tinh khôi, những nén hương thơm ngát. Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc đã cùng với những chàng trai, cô gái dựng lên tượng đài chiến thắng bất tử, vĩ đại không chỉ cho vùng đất Hà Tĩnh mà cho cả dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn dâng hoa tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn dâng hoa tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Mỗi lần đến Ngã ba Đồng Lộc là một lần cảm xúc thiêng liêng của các thành viên trong Đoàn công tác lại dậy lên nguyên vẹn như lần đầu. Cảm xúc ngưỡng vọng với những đồng đội, đồng chí…

Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong mỗi thành viên Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tin rằng, hình ảnh về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ cùng lực lượng TNXP và quân đội, công an, cán bộ giao thông... ở ngã ba Đồng Lộc vẫn mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Kim Tinh và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Kim Tinh và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Chiều 24/11, tiếp tục hành trình Thăm lại chiến trường xưa tại miền Trung, vượt thời tiết mưa lạnh của dải đất “khúc ruột” thương mến, Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa – Đảo Yến, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Rời Ngã ba Đồng Lộc điểm đến tiếp theo trong hành trình của Đoàn là Vũng Chùa. Thay cho tiết trời mưa lạnh ở những nơi Đoàn công tác đã đi qua, cuối giờ chiều, nắng vàng nhẹ bỗng nhuộm óng cả một vùng trời khiến khung cảnh nơi đất thiêng Vũng Chùa – Đảo Yến càng đẹp đến kỳ diệu.

Phút tưởng niệm của Đoàn công tác trước anh linh vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Phút tưởng niệm của Đoàn công tác trước anh linh vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Trời rộng quang mây, biển Vũng Chùa bao đời nay vẫn thế… Nước từ đại dương xanh ngắt hắt từng con sóng nhỏ yên bình nhè nhẹ nối nhau vào bờ, nắng nhẹ vàng tỏa ấm lên Khu mộ Vị tướng huyền thoại - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Tinh dẫn đầu Đoàn công tác bước từng bậc dốc lên nơi anh linh Đại tướng yên nghỉ để dâng lẵng hoa quả trang trọng, những nén hương thành kính nghiêng mình. Buổi dâng hương, dâng hoa của Đoàn đã diễn ra ấm áp như thế, như chính tấm lòng ngưỡng vọng của tập thể Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp trước anh linh người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông tin từ các nhân viên chăm sóc khu vực mộ cho biết, thời gian này đón bình quân 1.500 lượt khách đến dâng hương, thăm viếng mỗi ngày. Riêng dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, có hơn 10.000 lượt khách đến viếng mộ người.

Trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ thần thánh của dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt, tên tuổi người gắn liền với chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975) - những bước ngoặt chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt.

Sau khi trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với đất mẹ Quảng Bình thương yêu - nơi chôn nhau cắt rốn - một cuộc trở về, cuối cùng và mãi mãi...

Đọc thêm