Hối hận muộn màng của hai “bảo mẫu" dùng bạo lực "chăm" trẻ

(PLO) - Mỗi lời khai, mỗi lời ăn năn hối cải của 2 bị cáo trước vành móng ngựa đã khiến hàng ngàn người dự khán vỗ tay và ồ lên. Họ tỏ thái độ như vậy để phản đối, để chế giễu sự ngụy biện quá muộn màng của các bị cáo.
Hối hận muộn màng của hai “bảo mẫu" dùng bạo lực "chăm" trẻ
Bắt ăn bằng cái tát
Ngay từ sáng sớm ngày 20/1, mặc dù rất bận rộn với bộn bề công việc của những ngày cuối năm nhưng hàng ngàn người dân trên địa bàn quận Thủ Đức đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa thiếu nhi quận để chờ xem phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Đông Phương và bị cáo Nguyễn Lê Thiên Lý về tội hành hạ người khác. Cả hội trường không còn chỗ ngồi nên hàng ngàn người đến sau phải chen chúc đứng ké những nơi có thể. Phía ngoài sân được đặt một màn hình lớn để bà con thuận lợi theo dõi, nhưng dường như vẫn không đủ cho người dân tới xem.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2013, Lê Thị Đông Phương (sinh năm 1982) đến phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thuê một ngôi nhà và mở lớp nuôi dạy trẻ lấy tên là Phương Anh. Dù chưa được cấp phép, Phương vẫn nhận trẻ từ 1 đến 4 tuổi để nuôi dạy và đã bị phường tiến hành kiểm tra, xử phạt 2 lần, gia hạn thời gian một tháng phải bổ sung đầy đủ hồ sơ để cấp phép. 
Hai "ác mẫu" trước vành móng ngựa
 Hai "ác mẫu" trước vành móng ngựa
Tuy nhiên, khi chưa kịp hoàn thiện hồ sơ thì những hành động dạy trẻ tàn bạo của Phương và đồng nghiệp bị xã hội phát hiện và lên án. 
Cụ thể, đầu tháng 12 năm 2013, khi cho các bé ăn nhưng một số cháu biếng ăn nên Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý đã dùng cách dạy “đặc biệt” của mình ép các cháu ăn. Lẽ ra khi các cháu lười ăn thì với vai trò là bảo mẫu, Phương và Lý phải tìm ra phương pháp hiệu quả mà mình đã từng được đào tạo để dỗ các cháu ăn. Đằng này, Phương và Lý đã đánh, tát, bóp mũi, miệng, hù dọa, vác ngược các cháu lên dọa bỏ vào lu nước khiến các cháu vô cùng sợ hãi, khóc thảm thiết. Những hành vi ngược đãi, hành hạ của 2 cô giáo đã bị người dân phát hiện và phanh phui ra trước ánh sáng của pháp luật.
“Mong xã hội tha thứ”
Tại phiên tòa, hai bị cáo đã trả lời mạch lạc từng câu hỏi của HĐXX. “Bị cáo rất thương các cháu như con của mình, do vậy bị cáo muốn các cháu ăn thật nhiều, ăn ngon lành để nhanh lớn, có sức khỏe tốt nên bị cáo mới ép cho các cháu ăn. Tuy nhiên, do một số cháu quá lười ăn, trong lúc không kiềm chế được bị cáo mới dù dọa các cháu vậy thôi. Bị cáo biết lỗi rồi, bị cáo làm như vậy là sai. 
Thời gian qua bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, bị cáo xin lỗi thầy cô, bạn bè… Bị cáo mong gia đình các cháu thông cảm, mong xã hội tha thứ để bị cáo sớm được trở về phụng dưỡng bố mẹ già, cùng chồng nuôi các con và cố gắng trở thành người tốt giúp ích cho xã hội…”, bị cáo Lê Thị Đông Phương sụt sùi nhận tội trước tòa.
Bị cáo Lý cũng thể hiện sự ăn năn của mình bằng những lời xin lỗi: “Bị cáo mới được nhận vào làm cấp dưỡng cho chị Phương, nhưng có lúc rảnh rỗi thì bị cáo phụ giúp chị Phương cho các cháu ăn. Bị cáo chỉ muốn dọa các cháu, chứ không phải để thỏa mãn thú tính của mình như người ta nói đâu. Sau này ra tù, bị cáo sẽ đoạn tuyệt với những nghề liên quan tới trẻ em…”.
Gia đình các cháu bị hại đã lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo của hai cô giáo. “Trước lúc tới gửi con tôi đã nói với cô Phương rằng con tôi không thể dạy bằng bạo lực. Nhiều lúc thấy con đau bụng, biếng ăn, lì lợm…, tôi nghĩ chắc con tôi bị cô giáo đánh nên đã gọi điện hỏi thăm nhưng cô Phương đều phủ nhận. Cho đến khi được xem những hình ảnh tàn bạo thì gia đình mới ngã ngửa ra và quá đau lòng vì không ngờ xưa nay con mình lại bị các cô hành hạ như vậy… ”, chị Lệ, mẹ cháu Lê Tuấn Khang bị hành hạ - bức xúc.
Với những hành vi nói trên của bị cáo, VKS đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù cho mỗi bị cáo. Xét thấy hành vi của các bị cáo đã làm phương hại đến sự phát triển bình thường tâm sinh lý của các cháu, làm cho xã hội phẫn nộ, bức xúc, phản giáo dục… do vậy, HĐXX đã tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù, đồng thời buộc các bị cáo bồi thường một khoản tiền để bồi đắp tinh thần và thuốc men cho các cháu.

Đọc thêm